-
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt
Thế giới
09/06/2017 02:41Lẩn trốn 45 năm, kẻ giết người vẫn không thoát
Nhân vật cánh tả Masaaki Osaka đã bị bắt và buộc tội giết hại một cảnh sát ở thủ đô Tokyo – Nhật Bản 45 năm trước.
Ông Osaka bị bắt vào tháng 5 vừa qua ở TP Hiroshima. Cảnh sát cho biết ông Osaka hiện vẫn giữ im lặng. Hôm 7-6, ông Osaka được chuyển từ TP Hiroshima đến thủ đô Tokyo để chất vấn thêm, theo truyền thông địa phương.
Cảnh sát cho biết họ xác minh danh tính của ông Osaka bằng cách thử nghiệm ADN do ông này để lại dấu vân tay trong quá trình gây án.
![]() |
| Ông Masaaki Osaka bị truy nã suốt nhiều thập kỷ. Ảnh: EPA |
Báo chí địa phương cho hay không có nghi phạm nào lẩn trốn lâu hơn Osaka. Nhật Bản cũng không quy định thời hiệu khởi tố cho tội giết người. Trước đây, nước này có quy định mốc thời gian 15 năm nhưng đã hủy bỏ vào năm 2010.
Cảnh sát nói rằng ông Osaka có thể lẩn trốn suốt 45 năm vì ông ta là một thành viên cấp cao của phe cánh tả cực đoan JRCL và được hỗ trợ bởi nhiều thành viên tổ chức này.
JRCL được thành lập vào cuối những năm 1950 và trong suốt giai đoạn 1960-1970, tổ chức này liên tục kích động các cuộc biểu tình bạo lực.
| Đài Loan: Bị bắt sau 24 năm lẩn trốn vì vượt đèn đỏ Một người đàn ông Đài Loan 63 tuổi, danh tính chỉ được tiết lộ là họ Chang, đã bị bắt sau 24 năm lẩn trốn vì tội lừa đảo và làm tiền giả. Mọi việc bắt đầu vào hôm 5-6 tại TP Cao Hùng sau khi ông Chang bị bắt vì tội vượt đèn đỏ. Thoạt đầu, ông Chang báo với cảnh sát số chứng minh nhân dân giả và bị phát hiện. Khi bị hỏi lại, ông Chang giả vờ ngất xỉu nhưng không may té đập đầu xuống sàn và chảy máu. Cảnh sát đưa ông Chang vào bệnh viện và tại đây, ông Chang tiếp tục bị chất vấn. Cuối cùng, ông Chang bại lộ danh tính thật và bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết ông Chang bị truy nã vì tội lừa đảo và làm tiền giả vào năm 1993. Ông Chang bị bắt giữ đúng 1 năm trước khi vụ án của ông hết thời hiệu khởi tố. |
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Thái Lan khẩn cấp kêu gọi công dân rời khởi Campuchia (59 phút trước)
- Đây là mãnh hổ tầm trung sắp ra mắt với chip mạnh như cao cấp, đè bẹp Galaxy A56 5G (1 giờ trước)
- Phương Oanh tái xuất sau gần 2 tháng Shark Bình bị tạm giam: Ngoại hình khác lạ khiến dân mạng đặt nghi vấn? (1 giờ trước)
- Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp (1 giờ trước)
- Phim tài liệu về "ông trùm" Diddy gây bão Netflix, bám sát Stranger Things 5 nhờ drama hậu trường (1 giờ trước)
- Bóng đá Campuchia tiếp tục rút lui khỏi đấu trường khu vực (1 giờ trước)
- Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị 141 kiểm tra giao thông, bất ngờ lộ hành vi cất giấu 3 khẩu súng và 100 viên đạn tại nhà (1 giờ trước)
- Quốc hội chính thức cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng (1 giờ trước)
- Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười (1 giờ trước)
- Kỷ lục bán hàng mới: VinFast bàn giao hơn 23.000 xe trong tháng 11, Limo Green trở thành mẫu xe bán chạy nhất lịch sử (1 giờ trước)
