-
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền -
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? -
Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe -
Toàn văn bản ký kết thỏa thuận 14 điểm của Mỹ và Iran, mở đường chấm dứt xung đột -
Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện -
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, ngày 18/6 -
Samsung S26 Ultra sở hữu vũ khí "độc tôn": Màn hình chống nhìn trộm khó đối thủ nào địch lại -
Giá xe Volvo mới nhất tháng 6/2026: Dải sản phẩm từ Volvo EC40 đến XC90 có gì đáng chú ý
Thế giới
03/02/2021 14:24Lãnh án tù 2 năm 8 tháng, Navalny bực bội gọi ông Putin bằng biệt danh khó nghe
Theo RT, chính khách đối lập Alexey Navalny sẽ phải chịu án tù gần 2 năm 8 tháng sau khi bị kết tội vi phạm các điều khoản trong án treo vụ án chiếm đoạt, lừa đảo năm 2014.
Hôm 2/2, Tòa án Thành phố Moscow khẳng định Navalny đã không thường xuyên báo cáo cho Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga (FSIN) và lời bào chữa cho hành động vắng mặt của ông được cho là không đủ. Vì vậy, tòa quyết định chuyển án treo thành án tù thực tế.
Trong phiên xét xử hôm 2/2, Navalny đã có bài phát biểu gay gắt nhằm vào Tổng thống Nga Putin - người mà Navalny cáo buộc đứng sau vụ đầu độc khiến ông ta suýt mất mạng năm 2020.
"Tất cả chúng ta đều nhớ tới Alexander Vị Nga hoàng Giải phóng và Yaroslav Thông thái. Và giờ chúng ta có Vladimir Đầu độc Quần lót", Navalny ám chỉ việc ông ta có thể đã bị nhiễm chất độc thần kinh từ quần lót của chính mình.
Navalny sau đó còn vẽ ra một bức tranh ảm đạm về nước Nga, nơi mà ông ta cho rằng hàng triệu người sẽ sống trong nghèo đói "không có triển vọng gì cho tương lai" trong khi "thứ duy nhất gia tăng là số lượng tỷ phú".
Navalny vốn bị tuyên án 3,5 năm vào năm 2014, nhưng ông đã thi hành được gần 10 tháng dưới hình thức quản thúc tại gia.
Cuối năm 2020, Navalny đã bị FSIN triệu tập nhưng không ra trình diện bởi lúc này ông không có mặt ở Nga. Vì vậy, Navalny đã bị phát lệnh truy nã. Vào thời điểm đó, Navalny đang trong quá trình hồi phục ở Đức sau vụ việc được cho là đầu độc tại Siberia hồi cuối tháng 8.
Tuy nhiên, một báo cáo của các bác sĩ ở Berlin hồi tháng 12 cho thấy ông này đã bình phục. Do đó, FSIN cho rằng đáng ra Navalny có thể ra trình diện ở Nga. Trong phiên xét xử, Navalny không đồng tình và cho rằng mình không đủ khả năng quay lại Nga cho tới giữa tháng 1 năm 2021.
Trong hai tuần qua, người ủng hộ Navalny đã xuống đường trên khắp nước Nga để yêu cầu trả tự do cho Navalny. Hôm 23/1, ngày đầu tiên diễn ra biểu tình, hàng nghìn người đã tham gia diễn hành trên hơn 100 thành phố khắp nước Nga. Tới cuối tuần trước, số lượng người nhìn chung đã giảm nhưng tình trạng bạo lực lại gia tăng - RT đưa tin.
Navalny quay trở lại Moscow vào ngày 17/1, gần 5 tháng sau khi ông ta tới Đức trong trạng thái hôn mê. Ngay khi trở về Nga, Navalny đã bị bắt giữ.
Theo các bác sĩ Đức, Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh "Novichok". Chính khách đối lập này cáo buộc Điện Kremlin đứng sau vụ tấn công nhưng cáo buộc đã bị phát ngôn viên của ông Putin, ông Dmitry Peskov, bác bỏ. Ông Peskov cho rằng ông Navalny mắc hội chứng phức cảm bị hành hạ (luôn nghĩ mình bị hãm hại).
Theo Thi Anh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền (10:29)
- Không quân Mỹ công bố danh tính tổ lái vụ máy bay B-52 rơi tại California (10:22)
- Sập bẫy "sở hữu kỳ nghỉ", NSND Minh Châu gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng vì mất trắng hàng trăm triệu (10:21)
- Thực hư thông tin mẹ đăng bài tố con trai bị ông bà nội bạo hành ở Đắk Lắk: Cơ quan công an chính thức vào cuộc (10:19)
- Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền (10:06)
- Nhận định Thụy Sĩ vs Bosnia: Không có đường lui (10:03)
- Bức ảnh mâm cơm con trai gửi về từ quê khiến tôi nổi giận, nhưng sự thật phía sau lại khiến cả nhà phải nhìn lại mình (10:01)
- Nhịn ăn gián đoạn: "Con dao hai lưỡi" với người bệnh thận (53 phút trước)
- Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao (57 phút trước)
- Cuộc sống bình yên hiện tại của Phương Oanh: Đưa hai con đi Sa Pa, nhan sắc ngày càng thăng hạng (58 phút trước)