-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thế giới
01/07/2022 02:32Lãnh đạo Indonesia-Ukraine hội đàm, Lysychansk bị tấn công dữ dội
“Chuyến thăm và cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky là sự thể hiện mối quan tâm của người dân Indonesia đối với tình hình ở Ukraine. Tinh thần hòa bình không bao giờ biến mất. Tôi đã đề nghị chuyển một thông điệp từ ông Zelensky tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà tôi cũng sẽ gặp”, hãng tin The Guardian dẫn bài đăng trên Twitter của ông Widodo hôm nay (30/6).
“Mặc dù điều này khó đạt được, nhưng tôi đã bày tỏ về sự quan trọng của một giải pháp hòa bình. Đồng thời, tôi cũng xác nhận sự đóng góp về viện trợ y tế và cơ sở hạ tầng mà Indonesia dành cho Ukraine”, ông Widodo cho biết thêm.
Dự kiến sau khi kết thúc chuyến thăm Ukraine, Tổng thống Indonesia Widodo sẽ tới Moscow để gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Lysychansk bị tấn công dữ dội
“Giao tranh ở Lysychansk diễn ra liên tục. Quân Nga đang tấn công liên tiếp. Tất cả mọi thứ đều bị pháo kích”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thống đốc tỉnh Luhansk Serhiy Haidai nói hôm nay (30/6). “Các nỗ lực sơ tán người dân đi khỏi Lysychansk đang tiếp tục. Còn khoảng 15.000 người dân trong thành phố, nơi hiện là tâm điểm của các cuộc tấn công từ quân Nga”, ông Haidai nói thêm.
Ở một diễn biến khác, Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Nga Rodion Miroshnik hôm nay tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Nga và quân ly khai đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy lọc dầu ở thành phố Lysychansk. “Toàn bộ khu vực nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Ukraine đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của binh sĩ chúng tôi”, ông Miroshnik nói với hãng tin Al Jazeera.
Hiện Al Jazeera và các hãng tin độc lập khác chưa thể kiểm chứng tuyên bố trên của ông Miroshnik.
Syria công nhận độc lập của hai vùng ly khai Ukraine
“Dựa trên ý chí chung cũng như sự mong muốn cải thiện mối quan hệ ở tất cả các lĩnh vực, Syria đã quyết định công nhận nền độc lập và chủ quyền của hai nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng”, trang tin SANA dẫn thông cáo được Bộ Ngoại giao Syria đưa ra đêm 29/6.
“Những cách thức liên lạc sẽ được thiết lập với cả LPR và DPR để thống nhất về một khuôn khổ cho việc tăng cường quan hệ, bao gồm thiết lập quan hệ ngoại giao phù hợp với những chuẩn mực hiện có”, thông cáo trên viết thêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Damascus. “Sẽ không còn mối quan hệ nào giữa Ukraine và Syria”, trang tin Alarabiya dẫn lời ông Zelensky nói trên Telegram.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Lời khai máu lạnh của người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, phẫn nộ lý do ra tay với chính con ruột (1 giờ trước)
- Sập giàn giáo công trình ở Hải Phòng, 2 người tử vong (1 giờ trước)
- Bí quyết ăn uống giúp làn da sáng mịn, khỏe mạnh trong mùa đông (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ thi thể phân hủy ở cốp ô tô, gia đình hé lộ thông tin gây sốc (1 giờ trước)
- Đảng Pheu Thai có lãnh đạo mới thay bà Paetongtarn Shinawatra (2 giờ trước)
- Thái độ Trần Bảo Sơn sau khi vợ cũ Trương Ngọc Ánh bị bắt (2 giờ trước)
- Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! (2 giờ trước)
- Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi vì dùng sữa vợ pha cà phê mời bạn (2 giờ trước)
- Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ (3 giờ trước)
- Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng (3 giờ trước)