Vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hôm 19/12 không chỉ gây chấn động bởi mức độ nghiêm trọng, mà còn bởi một chi tiết "tiên tri" đầy ám ảnh liên quan đến một bộ truyện tranh đã xuất bản.

Ngày 19/12 vừa qua trở thành một ngày đen tối tại thành phố Đài Bắc khi hàng loạt vụ tấn công nguy hiểm xảy ra trong hệ thống giao thông công cộng. Tại khu vực ga Đài Bắc và ga Trung Sơn, một nghi phạm đã liều lĩnh ném bom khói và dùng dao tấn công ngẫu nhiên vào đám đông, khiến nhiều người thương vong. Tuy nhiên, khi sự việc còn đang gây hoang mang dư luận, một phát hiện mới liên quan đến hiện trường vụ án đã khiến công chúng không khỏi "lạnh sống lưng".

20-1766212911-lanh-nguoi-truoc-su-trung-hop-ky-la-giua-vu-tan-cong-ga-tau-dien-ngam-dai-bac-va-tinh-tiet-trong-truyen-tranh.jpg
Ga tàu điện ngầm mù mịt sau khi nghi phạm thả bom khói. Ảnh: ETtoday.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, họa sĩ kiêm tác giả truyện tranh nổi tiếng Liang Shao Xian (bút danh LSS) đã có một bài đăng gây bão trên mạng xã hội Facebook. Ông bàng hoàng chỉ ra rằng, vị trí mà nghi phạm lựa chọn để ném bom khói gần như trùng khớp hoàn toàn với bối cảnh vụ nổ trong tập đầu tiên của bộ truyện tranh "Ngọn lửa Tây Thái Bình Dương" do chính ông sáng tác.

Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng giữa tin tức thời sự và các khung tranh cũ, tác giả LSS cho biết trong tác phẩm của mình, vụ nổ được thiết lập xảy ra tại khu vực mặt đất, nằm giữa lối ra M7 và M8 của ga Đài Bắc. Vị trí này thuộc trục nối giữa lối ra M3 và M8, và nằm lệch về phía M8.

Điều đáng sợ là trong vụ tấn công thực tế ngày 19/12, vị trí nghi phạm ra tay cũng nằm chính xác trên trục M3 đến M8 và cũng ở gần M8. Điểm khác biệt duy nhất giữa hư cấu và đời thực chỉ là cao độ: sự việc trong truyện xảy ra trên mặt đất, còn vụ tấn công ngoài đời thực diễn ra trong không gian ngầm.

20-1766212911-lanh-nguoi-truoc-su-trung-hop-ky-la-giua-vu-tan-cong-ga-tau-dien-ngam-dai-bac-va-tinh-tiet-trong-truyen-tranh.jpg
Sự trùng hợp đến từng chi tiết trong bộ truyện tranh khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: LSS.

Lý giải về sự trùng hợp địa lý này, Liang Shao Xian đã đưa ra những phân tích dưới góc độ của một người sáng tác am hiểu địa hình. Ông cho rằng những người thường xuyên di chuyển qua ga Đài Bắc đều biết khu vực tầng B1, đoạn giữa lối ra M7 và M3, là nơi có mật độ người qua lại khá thưa thớt. Sự vắng vẻ và kín đáo này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ẩn mình và chuẩn bị các công cụ gây án.

Tuy nhiên, từ vị trí "ẩn nấp" này, chỉ cần di chuyển một quãng ngắn là có thể tiếp cận ngay khu vực giao nhau giữa tuyến tàu điện ngầm Đạm Thủy và tuyến Bản Nam – nơi được xem là "tử huyệt" với mật độ người tập trung đông nhất tại nhà ga. Chính vì tính chất chiến lược này mà LSS đã chọn đây là bối cảnh cho vụ nổ trong truyện, và dường như nghi phạm ngoài đời thực cũng đã có cùng một tính toán.

Trước sự tương đồng kỳ lạ đến mức khó tin này, chính tác giả Liang Shao Xian cũng thừa nhận bản thân cảm thấy sốc và bất an. Ông tự đặt câu hỏi liệu khu vực này có thực sự là một "điểm mù" lý tưởng cho các hành vi tấn công hay không.

Bài đăng của LSS lập tức thu hút sự chú ý lớn. Nhiều cư dân mạng đã ví von sự việc này giống như những lời tiên tri trong phim hoạt hình "The Simpsons". Những bình luận như "Sự trùng hợp này khiến người ta lạnh sống lưng" hay "Phiên bản Đài Loan của The Simpsons sao?" xuất hiện dày đặc.

Đáng lo ngại hơn, một giả thuyết rùng rợn đã được đặt ra: Phải chăng nghi phạm đã từng đọc và tiếp xúc với tác phẩm "Ngọn lửa Tây Thái Bình Dương"? Trước luồng ý kiến này, tác giả LSS đã thẳng thắn phản hồi rằng, chính bản thân ông cũng "thực sự đang lo lắng về khả năng này".

QT (SHTT)