-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Thế giới
20/09/2024 04:33Lắp hàng rào điện quanh nhà, sáng hôm sau người đàn ông chứng kiến cảnh tượng ám ảnh
Mới đây, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra tại Thái Lan, để lại nỗi đau và sự ân hận cho những người ở lại. Nó cũng đặt ra những câu hỏi về mặt đạo đức và an toàn và được dư luận nước này bàn tán sôi nổi.
Theo thông tin được đăng tải trên tờ Thaiger, vào hôm thứ Tư, 18/9, một người phụ nữ 60 tuổi ở Chon Daen, tỉnh Phetchabun của Thái Lan đã vô cùng hốt hoảng khi nhận được thông tin cậu con trai 23 tuổi của mình đã qua đời do bị điện giật trong lúc đang đi ăn trộm.
Nhận được tin, Trung úy cảnh sát Sukit Chankaew từ Sở cảnh sát Chon Daen đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với đội ngũ y tế của Bệnh viện Chon Daen để điều tra vụ việc.
Tại hiện trường, nam thanh niên tử vong được phát hiện nằm úp mặt với vết bỏng ở cả hai mắt cá chân. Anh ta đã vấp phải một sợi dây mỏng nối với một cái cây và một sợi cáp điện màu đen dẫn vào ổ cắm điện của một ngôi nhà. Một máy khoan được tìm thấy gần thi thể và các chuyên viên pháp y cho biết nạn nhân đã tử vong được hơn sáu giờ.
Người mẹ 60 tuổi của nam thanh niên đến hiện trường, òa khóc khi ôm thi thể con trai mình. Người phụ nữ cũng chửi bới chủ nhà và định tấn công họ nhưng cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã can thiệp để giúp bà bình tĩnh lại.

Chủ nhà là một người đàn ông 74 tuổi đã giải thích rằng ông làm thầu xây dựng và đã lắp đặt đường dây điện để ngăn chó tấn công mèo và làm hư hại tài sản. Ông cho biết mình chỉ cắm dây điện khi không có ở nhà.
Tối hôm trước ông vẫn cắm điện như thường lệ. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ông thấy người đàn ông nằm trong vườn và ngay lập tức gọi cảnh sát. "Tôi cắm dây vào ban đêm để bảo vệ mèo của mình khỏi lũ chó hoang. Khi tỉnh dậy, đi rút phích cắm ra thì tôi thấy có người đang nằm trong vườn. Tôi đến gần hơn và thấy anh ta đã chết nên đã gọi cảnh sát", trích lời khai của chủ nhà.
Điều tra sơ bộ cho thấy nam thanh niên trước đó đã vào nhà để lấy trộm dụng cụ xây dựng và không hề hay biết về việc có dây điện mắc quanh đó. Anh ta vấp phải dây dẫn đến bị điện giật tử vong. Thi thể của anh ta đã được gửi đến bệnh viện để khám nghiệm thêm. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ liệu chủ nhà có bị truy tố hay không.
Tuy nhiên, khi câu chuyện được chia sẻ trong truyền thông, nó đã gây ra những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, chủ nhà không hề sai, và vụ việc chính là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ bất lương đừng bao giờ xâm nhập trái phép cũng như trộm cắp ở nhà ở của người khác.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng chủ nhà nên dùng một biện pháp khác an toàn hơn, để tránh trường hợp gây ra cái chết oan uổng cho những người vô tội vô ý vào nhầm nhà, hoặc các thành viên trong gia đình khi không chú ý.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)
- Hoa hậu bị chỉ trích nhiều nhất Vbiz (08:14)
- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (30 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (35 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (38 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (45 phút trước)




