Thế giới
02/12/2024 16:26Lâu không gặp nên người thân đến thăm, nào ngờ phát hiện thi thể của cha và con gái trong nhà
Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với một người đàn ông và con gái của người này, khi 2 thi thể cùng được tìm thấy trong ngôi nhà của họ.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc được báo lên cảnh sát vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Tư, 27/11 vừa qua tại một khu dân cư ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, phía Nam Thái Lan.
Khi không liên hệ được với 2 cha con trong nhiều ngày, người thân đã tới thăm và bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, họ đã báo cảnh sát.
Hiện trường là một ngôi nhà một tầng nằm phía sau Sân bay Trại Wachirawut, biệt lập với những khu dân cư gần đó, chỉ có thể đi qua sân bay. Vào bên trong, cảnh sát phát hiện cô Ketsada, 57 tuổi, tử vong trong bếp, mặc áo sơ mi ngắn tay màu vàng và quần đen. Cái chết của cô được ước tính đã xảy ra từ bốn đến sáu ngày trước đó.

Trong một căn phòng gần đó, người ta phát hiện thi thể của bố nạn nhân, ông Samrerng, 87 tuổi, nằm trong một tấm màn chống muỗi. Thi thể của ông đã phân hủy trong hơn ba tháng.
Trung tá cảnh sát Montri Wannakhong từ Đồn Công an tỉnh Nakhon Si Thammarat cho biết, ngay khi nhận được tin tức, họ đã cùng các chuyên gia y tế từ Bệnh viện Maharaj Nakhon Si Thammarat và đội cứu hộ của Quỹ Pracharuamjai tới đây ngay lập tức.

Trong quá trình điều tra, anh Chakrit, con trai của ông Samrerng, tiết lộ rằng Ketsada là chị gái mình và đã chăm sóc người cha nằm liệt giường của họ trong vài năm. Trong những tháng qua, Ketsada thường xuyên đòi tiền từ các thành viên trong gia đình với lý do đó là tiền để cha họ được chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, cô liên tục ngăn gia đình đến thăm và khẳng định mình vẫn đang xoay sở tốt.
"Người thân đến thăm vì đã nhiều ngày họ không gặp chị gái tôi. Mùi hôi thối khiến họ phải báo cảnh sát, sau đó họ phát hiện chị tôi chết trong bếp và bố tôi ở gần đó, phủ một tấm màn. Không ai biết họ đã qua đời như thế nào. Chị tôi không bao giờ cho ai vào nhà. Chị ấy sẽ thu tiền từ chúng tôi và sau đó trở về nhà", anh Chakrit kể lại.
Điều đáng sợ nữa là trong ngôi nhà có rất nhiều đồ vật khó hiểu, bao gồm búp bê với hình thù kỳ quặc cũng như những tấm bùa hộ mệnh, làm dấy lên nhiều lời đồn đoán bí hiểm.
Tuy nhiên, điều tra sơ bộ cho thấy ông Samrerng có thể đã qua đời do tuổi già nhưng cô Ketsada không thông báo cho bất kỳ ai, ngay cả khi người thân tìm cách đến thăm. Cảnh sát suy đoán rằng cô Ketsada có thể đã gặp phải một tai nạn nguy hiểm, chẳng hạn như bị ngã, hoặc bị bệnh đột ngột. Có thể chính điều này khiến nạn nhân không thể tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi qua đời.
Cả hai thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi chi tiết tại khoa pháp y của Bệnh viện Maharaj Nakhon Si Thammarat để xác định chính xác nguyên nhân gây tử vong.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 34: Tuyết sốc nặng vì bị bà Hà nắn gân (18/07)
-
Từ vụ giảng viên lái xe tông liên hoàn ở Hà Nội, "ma men" vẫn lẩn khuất sau vô lăng (18/07)
-
Bi kịch của những người học giỏi trường top vẫn thất nghiệp, đành học thạc sĩ (18/07)
-
Dự báo thời tiết 18/7/2025: Miền Bắc nắng nóng hầm hập, sắp mưa lớn dữ dội (18/07)
-
CSGT Hà Nội hóa trang "chỉ điểm" tài xế rời quán nhậu, 30 phút xử lý 10 "ma men" (18/07)
-
Trà sữa Chagee Việt Nam bị xử phạt 60 triệu đồng (18/07)
-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
Bài đọc nhiều




