Thế giới
04/02/2019 17:51Lên mạng tìm bạn trai cùng về ăn Tết cho bố mẹ vui, cô gái bị lừa mất hơn 350 triệu
Theo trang Yangtse Evening Post đưa tin, gần đây có cô gái họ Hách đã đến cơ quan công an trình báo mình bị kẻ gian lừa một số tiền lớn. Điều đáng nói là "kẻ gian" này lại chính là bạn trai của cô.
Mỗi dịp tết đến xuân về là lúc các chàng trai cô gái độc thân cảm thấy hoang mang, lo sợ khi phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi chất vấn của họ hàng, làng xóm ở quê nhà. Nào là "đi làm lương bao nhiêu", "đã có người yêu chưa", "bao giờ lấy vợ/chồng"... Để thoát khỏi tình trạng đó, năm nay, cô Hách quyết định mình cũng phải mang một anh người yêu về nhà ra mắt, vừa thoát kiếp FA mà còn để đối phó với những lời "thăm hỏi" mà mình đã phải chịu đựng nhiều năm.
Từ đầu tháng 1 năm nay, Hách đã đăng kí tài khoản trên một trang web hẹn hò và quen biết một người đàn ông họ Vương. Anh ta tiết lộ rằng mình 40 tuổi, cao 176cm, người gốc Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) và có thu nhập hàng tháng là 50.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 170 triệu VNĐ). Tuy nhiên, vì thường xuyên phải đi công tác xa mà lại chỉ muốn kiếm một người bạn gái ở Nam Kinh nên đến giờ anh vẫn còn độc thân.

Vương cho biết mình đang làm nhân viên bảo trì website cho một tập đoàn đầu tư ở Macau và biết được rất nhiều thông tin nội bộ của công ty này, nhưng hiện tại đang làm ở Hong Kong trong khi nền tảng này chỉ được phát triển ở khu vực đại lục. Vì thế, Vương cần Hách giúp tạo một tài khoản và thực hiện việc làm website theo chỉ dẫn của Hách.
Sau nhiều lần thử, cô Hách nhận ra việc làm website cũng không quá khó, lại kiếm được kha khá tiền, vì vậy cô quyết định cũng đầu tư 800 tệ (khoảng gần 3 triệu VNĐ) và nhanh chóng thu về 80 tệ (gần 300 nghìn VNĐ) chỉ sau vài phút. Điều này khiến cô gái trẻ ngày càng tin tưởng vào Vương hơn, tình cảm của hai người cũng dần tiến triển và trở thành người yêu của nhau.

Dưới sự thuyết phục của Vương, cô Hách cuối cùng đã quyết định đầu tư tất cả số tiền tiết kiệm 110.000 nhân dân tệ (khoảng 385 triệu VNĐ) với người yêu. Cô cho biết: "Tôi muốn kiếm một khoản lợi nhuận lớn và sau đó đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình vào dịp Tết để bố mẹ tôi có thể nở mày nở mặt". Nhưng đáng tiếc là ngay sau khi Hách chuyển tiền đi, nền tảng xây dựng website bỗng nhiên không thể truy cập được, người bạn trai họ Vương cũng bặt vô âm tín không có cách nào liên lạc.
Lúc này, cô mới hoảng hồn nhận ra bản chất thật của tên lừa gạt và biết mình bị lừa hết tiền, đành phải nhanh chóng báo cảnh sát để mong được giúp đỡ.
Theo Chan (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




