-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
10/09/2023 18:30Lên trấn khám bệnh, hai mẹ con nữ giáo viên bị sát hại một cách bí ẩn, 25 năm sau mới vạch trần hung thủ
Năm 1991 từng xảy ra một vụ án mạng “bí ẩn” ở Hà Nam (Trung Quốc). Nạn nhân là một nữ giáo viên, vốn có gia đình trọn vẹn. Một ngày nọ, cô và con trai biến mất không rõ lý do, sau đó được phát hiện đã chết, trong đó thi thể nữ giáo viên được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Mãi đến 25 năm sau, chân tướng vụ việc mới được phơi bày ra ánh sáng.
Nữ giáo viên xấu số là Ngụy Thục Mẫn sống ở thành phố Tiêu Tác (Hà Nam, Trung Quốc). Cô đã kết hôn và có hai đứa con, một gái một trai, mỗi ngày làm người lái đò đưa học trò tìm đến bến bờ tri thức và cùng gia đình nhỏ tận hưởng cuộc sống bình dị.
Tuy nhiên, vào năm 1991, bất hạnh đã ập đến với Ngụy Thục Mẫn.

Con trai út của Ngụy Thục Mẫn từ nhỏ sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên. Một ngày của năm 1991, con trai út lại đổ bệnh, Ngụy Thục Mẫn lo lắng nên đã đưa con lên trấn chữa bệnh. Chồng Tào Đại Sơn không suy nghĩ nhiều mà để hai mẹ con tự dắt nhau đi. Điều mà Tào Đại Sơn không thể ngờ được, đó cũng là ngày chia lìa, vợ chồng ly tán, cha con âm dương cách biệt.
Đến buổi tối, đúng ra Ngụy Thục Mẫn và con trai út đã nên về đến nhà từ lâu, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng. Tào Đại Sơn càng nghĩ càng lo lắng, sợ có chuyện không hay xảy ra.
Tào Đại Sơn đã nhờ anh trai lên trấn tìm nhưng không thấy, hai người lại cầm đèn pin đi dọc theo con đường từ làng đến trấn tiếp tục tìm kiếm.
Trên đường đi, Tào Đại Sơn đột nhiên nhìn thấy một căn nhà có giếng bơm. Tào Đại Sơn trong lòng đầy nghi hoặc liền lấy đèn pin chiếu vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh hãi tột độ.
Đó là thi thể của một đứa bé, sau khi lấy lại bình tĩnh và dùng đèn pin chiếu sáng kỹ hơn, ông mới tá hỏa vì đó chính là đứa con trai út của mình. Tào Đại Sơn ngã quỵ xuống đất, đầu óc trống rỗng.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Tào Đại Sơn và anh trai đã gọi cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và tiến hành điều tra. Điều khiến Tào Đại Sơn càng suy sụp hơn là nó cách giếng bơm không xa có thi thể một phụ nữ trong tình trạng trần truồng. Không ai khác, đó chính là Ngụy Thục Mẫn.

Sau đó, cảnh sát đã gửi thông tin đến cơ quan chức năng liên quan để giám định, kết quả cho thấy vết thương chí mạng của hai mẹ con là do dùng một thứ bằng kim loại gây ra, có thể là cái búa, thời điểm tử vong là vào khoảng giữa trưa ngày hôm đó.
Manh mối vô cùng hiếm hoi, chiếc xe đạp của Ngụy Thục Mẫn và bộ quần áo cô mặc lúc đó đều đã “bốc khói”. Theo đó, hung thủ sợ để lại dấu vân tay và vết máu trên quần áo nên đã mang ra khỏi hiện trường và tiêu hủy.
Do trình độ công nghệ vào thời điểm đó còn chưa tiên tiến, ngay cả DNA còn sót lại trên cơ thể Ngụy Thục Mẫn cũng không thể dùng để tìm ra kẻ sát nhân. Cảnh sát suy luận một số đặc điểm cơ bản của tên tội phạm, là nam giới khoảng 30 tuổi, có tiền án.
Cảnh sát đã điều tra các tù nhân lao động cải tạo trong khu vực gần đó nhưng vẫn không tìm thấy gì. Vụ việc đành tạm thời gác lại.
Năm 2010, thư viện DNA Trung Quốc dần hoàn thiện, vụ án này một lần nữa thu hút sự chú ý của cảnh sát nhưng vẫn không có kết quả.
Đến năm 2016, vụ án cuối cùng cũng có một số manh mối. Cảnh sát tìm thấy một cụ ông họ Sử có DNA rất giống DNA tại hiện trường vụ án Ngụy Thục Mẫn, nhưng căn cứ vào nhiều phương diện, cụ ông này không thể là kẻ sát nhân vào thời điểm đó.
Vì vậy cảnh sát đổ dồn sự chú ý vào người thân của cụ ông, và cuối cùng nhắm vào người con trai. Nhưng đáng tiếc, con trai của cụ ông đã qua đời gần 10 năm.
Sau một hồi thương lượng, cụ ông đã đồng ý cho khám nghiệm thi thể con trai mình. Cuối cùng, nhờ có công nghệ hiện đại, kẻ sát nhân cũng đã lộ diện, đó chính là Sử Đại Chu, người đã chết được 10 năm.

Sau khi Tào Đại Sơn và con gái biết tin, họ chỉ biết ôm nhau mà khóc, khúc mắc trong lòng suốt mấy chục năm qua cuối cùng cũng đã được tháo gỡ.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (12:06)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (12:02)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (14 phút trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (17 phút trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (26 phút trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (42 phút trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (49 phút trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (50 phút trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (50 phút trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (57 phút trước)




