Thế giới

Liên tiếp 5 cựu quan chức cấp cao Ukraine "chết đáng ngờ"

Theo hãng tin Sputnik News (Nga), chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 34 ngày, đã có liên tiếp 5 cựu quan chức hàng đầu của chính quyền Ukraine thiệt mạng “một cách đáng ngờ”.

Theo hãng tin Sputnik News (Nga), chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 34 ngày, đã có liên tiếp 5 cựu quan chức hàng đầu của chính quyền Ukraine thiệt mạng “một cách đáng ngờ”.

Vào ngày 26-1 vừa qua, ông Mykola Serhiyenko, 57 tuổi, đã được trình báo tử nạn ngay tại nhà riêng của mình ở Kiev. Báo cáo của cơ quan điều tra khẳng định, vào thời gian tử vong, ông hoàn toàn một mình, tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều khóa kín từ bên trong.

Ông Serhiyenko từng là Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Đường sắt Ukraine, từng làm việc trực tiếp với cựu tổng thống Ukraine là ông Mykola Azarov. Hiện nay ông Azarov đang bị cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã vì tội danh tham nhũng.

Cảnh sát khẳng định Serhiyenko bị bắn chết bởi chính khẩu súng săn của mình. Tuy nhiên, không có kết quả điều tra chi tiết về động cơ tự sát.

Liên tiếp treo cổ tự tử
 
Ba ngày sau cái chết của Serhiyenko, đến lượt ông Oleksiy Kolesnyk được phát hiện đã treo cổ “tự tử”. Thế nhưng, các điều tra viên không tìm thấy bất kỳ lời trăn trối nào được Kolesnyk để lại trước khi chết. Ông Kolesnyk nguyên là một lãnh đạo của chính quyền tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine, nhưng đã từ chức vào năm 2004.
 

Liên tiếp nhiều cựu quan chức cấp cao của Ukraine chết "đáng ngờ", khiến cho giới điều tra bắt đầu đặt nhiều nghi vấn (ảnh minh họa)

 
Cơ quan chức năng cũng khẳng định, thời gian tử vong của ông Kolesnyk lại bất ngờ trùng với ngày mất của Yevhen Kushnaryov, một chính trị gia và cũng là một người bạn của Kolesnyk. Ông Kushnaryov đã tử nạn vào năm 2007 sau khi bị “vô tình” bắn chết trong một chuyến đi săn.

Sau gần một tháng “yên ả”, vào ngày 25-2 vừa qua, đến lượt cựu thị trưởng của thành phố Melitopol ông Serhiy Walter tử vong. Ông này từng bị buộc từ chức vào năm 2013 và bị điều tra về các cáo buộc có liên quan đế nhiều tổ chức tội phạm trong khu vực. Tuy nhiên, các kết quả điều tra đến nay vẫn chứng tỏ rằng ông vô tội. Serhiy Walter tử vong đúng vào ngày diễn ra phiên điều trần lần thứ 145 của ông trước tòa án. Cảnh sát khẳng định nguyên nhân tử vong là treo cổ tự tử.

Chỉ một ngày sau đó, xác của Oleksandr Bordyuh, cựu phó giám đốc sở cảnh sát thành phố Melitopol, cũng đươc tìm thấy bên trong ga-ra xe nhà ông. Cảnh sát cũng khẳng định nạn nhân đã tự tử vì “khủng hoảng cao độ”.

Đáng chú ý là, Bordyuh không những từng cùng làm việc chung thành phố với thị trưởng Serhiy Walter. Theo tiết lộ của hãng tin Sputnik News, sếp cũ của Bordyuh lại đang là luật sư có liên quan đến vụ điều tra vị cựu thị trưởng trên.

Mối liên hệ với chương trình cải cách kinh tế

Hai ngày sau cái chết của Bordyuh, thêm một cựu quan chức của Ukraine là ông Mykhaylo Chechetov cũng tự sát. Cùng ngày với cái chết của Bordyuh, ông Chechetov bị bắt giữ với tội danh có hành vi gian lận trong khoảng thời gian làm việc tại Quỹ Tài sản Quốc gia của Ukraine.

Chechetov từng bị cáo buộc đã “bán phá giá” các tập đoàn nhà nước trong chương trình tư nhân hóa nền kinh tế hậu Xô-viết. Cụ thể, ông đã “đạo diễn” bán công ty thép Kryvorizhstal cho con rể của tổng thống với giá chỉ có 850 triệu USD. Công ty này sau đó lại tiếp tục được bán lại với giá 4.8 tỉ USD.

Theo báo cáo pháp y, Chechetov đã “nhảy” từ lầu 17 của tòa nhà chung cư vào ngày 28-2. Các nhà điều tra khẳng định, nhiều khả năng Chechetov đã “thà tự tử còn hơn là đối mặt với phiên tòa”.

Đã có nhiều thành viên khác của Quỹ Tài sản Quốc gia Ukraine chết một cách kỳ bí từ năm 1997. Tháng 8 vừa qua, cựu lãnh đạo của cơ quan này bà Valentina Semenyuk-Samsonenko đã bị bắn vào đầu tử vong. Trước đó, bà đã liên tục khẳng định với gia đình rằng tính mạng mình đang bị đe dọa.
 
Theo Kiệt Anh (Pháp Luật TPHCM)