-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
03/03/2025 07:12Liên tiếp giết người và bỏ trốn, sát nhân chỉ lộ thân phận khi đã qua đời
Trong nửa thế kỷ, Diedra Glabus sống một cuộc sống bình lặng tại thị trấn nhỏ Taber ở tỉnh Alberta của Canada. Bà đã kết hôn, làm nghề môi giới bất động sản, và qua đời cách đây 3 năm ở tuổi 81. Cuộc sống bí mật đầy tội lỗi và tên thật của Glabus mới chỉ được công khai sau khi bà ta qua đời.
Theo Global News, Glabus thực chất có tên là Sharon Kinne, một kẻ giết người và tù nhân trốn trại trong chuỗi vụ án bắt đầu vào những năm 1960, và kéo dài từ Missouri đến Mexico rồi Canada.

Ban đầu, Kinne kết hôn khi mới 16 tuổi, và sống trong một trang trại ở khu vực Independence thuộc bang Missouri của Mỹ. Vào tháng 3/1960, James Kinne, người chồng 25 tuổi của Kinne, đã bị bắn vào sau đầu khi đang ngủ trưa.
Vào thời điểm đó, Kinne, người mẹ của 2 đứa trẻ, khai với cảnh sát rằng đã nghe thấy con gái (2 tuổi) hỏi "cái này hoạt động như thế nào vậy bố?", và sau đó tiếng súng vang lên. Khi chạy vào phòng ngủ, Kinne thấy đứa trẻ đang cầm khẩu súng lục bán tự động của chồng. Cái chết của James lúc đó được xác định là do tai nạn. Song các cuộc điều tra cho thấy, trước thời điểm xảy ra án mạng, 2 vợ chồng Kinne đã gặp trục trặc hôn nhân.
Kinne sau đó đã gặp nhân viên bán ô tô Walter Jones khi bà ta đi mua một chiếc ô tô mới bằng tiền bảo hiểm nhân thọ của người chồng đã mất, và tiền bán nhà của họ. Lần này, Kinne đã cố gắng thuyết phục Jones chấm dứt cuộc hôn nhân với người vợ Patricia, nhưng người tình không đồng ý. Cuối cùng, Kinne đã lừa vợ của Jones đến gặp vào tháng 5/1960, và từ đó nạn nhân biến mất.
Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra để xác định vị trí của Patricia. Theo Trung sĩ Dustin Love thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jackson, Kinne đã tạo tình huống đang ở cùng một người bạn trai khác thì bất ngờ phát hiện thi thể của Patricia, người đã bị bắn 4 phát đạn dẫn tới tử vong. Trung sĩ Love cho biết, Kinne đã dặn bạn trai không được nói việc mình có mặt ở nơi phát hiện thi thể Patricia, nhưng người này vẫn khai với cảnh sát.
Vào tháng 6/1961, Kinne đã bị xét xử vì liên quan đến cái chết của Patricia Jones. Nhưng bồi thẩm đoàn lại tuyên trắng án cho bị cáo.
Còn vào tháng 1/1962, Kinne bị kết tội giết người chồng James. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Missouri cũng đã hủy bỏ bản án, và bà ta được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Kinne sau đó đã trốn sang Mexico với một người bạn trai mới vào tháng 9/1964. Cùng tháng đó, bà ta đã đón một người đàn ông trong quán bar, và đi cùng đến một khách sạn. Khoảng 3h sáng, tiếng súng vang lên, và Francisco Ordonez nằm chết trên sàn nhà. Kinne bị kết án 13 năm tù vì giết Ordonez.
Đáng nói, khẩu súng được tìm thấy trong nhà nghỉ mà Kinne ở tại Mexico lại chính là khẩu súng đã giết chết nạn nhân Patricia trước đây.
Thế nhưng, khi đang bị giam, Kinne đã trốn thoát khỏi nhà tù vào năm 1969, và không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Manh mối tìm ra Kinne dường như vô vọng cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật nhận được một thông tin đáng giá cách đây chỉ hơn một năm.
“Tôi không mong gì hơn là một ngày nào đó được ngồi đối diện với bà ta, và hỏi thông tin từ chính bà ta. Nhưng thật không may, chúng tôi không thể bắt được đối tượng, khi bà ta còn sống. Bà ta thực sự đã che giấu rất giỏi. Ai đó đã có thông tin, nhưng lại không muốn công bố cho đến tận sau khi bà ta qua đời”, Trung sĩ Love kể lại.
“Bà ta đã có thể giấu kín thân phận trong suốt nhiều năm, và bắt đầu một cuộc sống mới, một mối quan hệ mới. Đó là một câu chuyện khá khó tin”, phát ngôn viên của Cảnh sát Hoàng gia Canada Alberta, Hạ sĩ Troy Savinkoff cho biết.
Cuối cùng, việc xác định danh tính trở nên khả thi là nhờ dấu vân tay của Kinne được lấy từ nhà tang lễ Alberta đem đi so sánh với dấu vân tay của hung thủ trong các vụ án giết người.
Quá trình điều tra cho thấy, Kinne đã kết hôn nhiều lần. Như vào năm 1970, bà ta kết hôn lần thứ 2 là với ông James Glabus ở Los Angeles và lấy một cái tên khác. Được biết, Glabus đã qua đời vào tháng 8/1979 ở tuổi cuối 30.
Còn người chồng thứ 3 của Kinne là William (Willie) Ell. Cặp đôi đã kết hôn vào tháng 3/1982. Ông Ell qua đời vào năm 2011 ở tuổi 79.
Trong lịch sử của thành phố Kansas, Kinne là đối tượng bị phát lệnh bắt giữ lâu nhất liên quan tới tội giết người. Bà ta cũng là một trong những đối tượng bị phát lệnh truy nã trọng tội với thời gian lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




