Thế giới

Lính cứu hộ kể lại khoảnh khắc phát hiện nhóm trẻ đi lạc hơn một tháng trong rừng Amazon

"Cháu đói quá" và "mẹ cháu mất rồi" là những từ đầu tiên mà bốn đứa trẻ bị lạc 40 ngày trong rừng rậm Colombia nói với lực lượng cứu hộ.

Lính cứu hộ kể lại khoảnh khắc phát hiện nhóm trẻ đi lạc hơn một tháng trong rừng Amazon

Sau khi đi lạc trong rừng hơn một tháng, bốn trẻ em ở độ tuổi 13, 9, 5 và một tuổi, đã được giải cứu và đưa khỏi rừng Amazon hôm 09/06. Hiện nhóm trẻ đang được điều trị tại bệnh viện quân đội ở thành phố Bogota.

Nhóm cứu hộ hôm 11/06 đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTVC, kể lại khoảnh khắc tìm thấy bốn đứa trẻ bị lạc.

"Đứa trẻ lớn nhất, Lesly, đang bế em trên tay, chạy về phía tôi. Nó nói, 'Cháu đói quá'," theo lời Nicolas Ordonez Gomes, thành viên nhóm tìm kiếm cứu hộ.

"Một trong hai bé trai đang nằm trên mặt đất. Nó ngồi dậy và nói với tôi, 'Mẹ cháu mất rồi'," Gomes nói thêm.

Video đăng tải hôm 11/06 cho thấy nhóm trẻ ít lâu sau khi được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ lúc đó đang hát hò, hút thuốc lá ăn mừng.

Bốn đứa trẻ bị lạc trong rừng rậm từ 01/05, khi chiếc máy bay Cessna 206 chở các em bị rơi. Không lâu sau khi máy bay cất cánh từ khu vực Araracuara ở Amazon, phi công đã báo cáo vấn đề động cơ.

Thi thể phi công, mẹ của nhóm trẻ và một người lớn khác được tìm thấy tại hiện trường máy bay rơi.

Cha của nhóm trẻ trả lời phỏng vấn báo chí hôm 11/06, cho biết vợ anh bị thương nặng sau vụ rơi máy bay và qua đời sau đó bốn ngày.

"Điều mà Lesly nói với tôi là mẹ nó đã sống sót trong bốn ngày sau vụ tai nạn,"  Manuel Miller Ranoque, cha của nhóm trẻ cho biết. Vợ anh, Magdalena Mucutuy, là một lãnh đạo người dân bản địa.

"Sự sống sót của nhóm trẻ là biểu hiện của kiến thức và mối quan hệ với môi trường tự nhiên mà chúng học được từ khi còn trong bụng mẹ," Tổ chức Quốc gia Người Bản địa ở Colombia tuyên bố.

Nhóm trẻ đã ăn hạt, trái cây, rễ cây và các loại cây mà chúng biết là có thể ăn được, dựa trên hiểu biết về rừng Amazon, theo Luis Acosta , thành viên Tổ chức Quốc gia Người Bản địa ở Colombia.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Ivan Velasquez, người cùng tổng thống Gustavo Petro tới bệnh viện thăm nhóm trẻ, cho biết chúng đang phục hồi nhưng chưa thể ăn được thức ăn đặc.

Hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất đã đón sinh nhật trong rừng rậm. Lesly, 13 tuổi, đã dẫn dắt và chăm sóc các em trong những ngày bị lạc.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/linh-cuu-ho-ke-lai-khoanh-khac-phat-hien-nhom-tre-di-lac-hon-mot-thang-trong-rung-amazon-d166302.html