- 
                                
                                
		
                                    Bão Kalmaegi cực mạnh sắp đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, 8 tỉnh được lệnh ứng phó khẩn cấp - 
                                
                                
		
                                    Người đàn ông tử vong trong phòng tắm: 3 thời điểm "cấm kỵ" tuyệt đối không nên tắm - 
                                
                                
		
                                    Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao - 
                                
                                
		
                                    Hiệu trưởng tiết lộ nguyên nhân khiến trường học gần 23 tỷ đồng xây xong bỏ không - 
                                
                                
		
                                    Sập tường Hoàng thành Huế - 
                                
                                
		
                                    Bi kịch tuổi 20: Thận teo nhỏ, tim phì đại gấp đôi vì lầm tưởng... "mệt do tăng ca" - 
                                
                                
		
                                    Chủ quán nướng Hà Nội “lao đao” vì chú chó giống hệt “cậu Vàng” trong game Phở Anh Hai bất ngờ nổi tiếng - 
                                
                                
		
                                    Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng - 
                                
                                
		
                                    Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Kết quả điều tra phanh phui những bất thường trong hồ sơ dự án - 
                                
                                
		
                                    Xuất hiện 2 chiếc SH trùng biển số, thản nhiên đi ngang hàng nhau ở Hà Nội: Biển giả hay ảnh ghép? 
Thế giới
12/03/2024 05:11Lính đánh thuê Anh tự sát sau khi trở về từ chiến trường Ukraine
Theo Telegraph , Harry Gregg (23 tuổi) đã quyết định lên đường đến Ukraine không lâu sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022.
Gia đình cho biết quyết định của Gregg được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh lúc đó - bà Liz Truss tuyên bố bà "hoàn toàn" ủng hộ nếu bất kỳ người Anh nào muốn đến Ukraine, nói rằng "họ sẽ tham gia một cuộc chiến vì dân chủ".
Ở thời điểm đó, các đồng nghiệp đã chỉ trích bà Liz Truss, nói rằng việc đến Ukraine chiến đấu là liều lĩnh và bất hợp pháp.
Nhưng Harry Gregg vẫn quyết tâm lên đường, dù kinh nghiệm quân sự duy nhất của cậu là sáu năm trong đội thiếu sinh quân.
Sandi Gregg - mẹ của Harry Gregg kể lại: "Con trai nói với tôi rằng họ (Ukraine) cần giúp đỡ. Harry thừa nhận đã làm một số việc sai trái trong quá khứ nên muốn bù đắp bằng cách cống hiến cho xã hội. Harry thấy mình có thể làm gì đó giúp đỡ nên đã liên lạc với Đại sứ quán Ukraine. Chỉ trong vài ngày, con trai tôi đã đặt vé máy bay và lên đường".
Harry Gregg đáp máy bay xuống một nước láng giềng của Ukraine, nhưng lỡ chuyến xe buýt đến biên giới Ukraine và phải đi taxi. Với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu trợ, cuối cùng Gregg đã đến được tiền tuyến và tham gia một trại huấn luyện.
Khu trại này sau đó bị lực lượng Nga tấn công. Gregg không bị thương nhưng một người bạn bị thương nặng.
Gregg được phân về Tiểu đoàn 48 và chiến đấu dưới bí danh "Đại bàng". Từ chiến hào, cậu chứng kiến cảnh các đồng đội thiệt mạng ngay trước mắt.
Khi trở lại Anh, Gregg mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn ) nhưng “không nhận được sự giúp đỡ".
Ngày 14/12/2023, Gregg được cho là đã lên kế hoạch đi chơi với bạn bè nhân dịp sinh nhật lần thứ 25, nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình.
Thi thể Gregg được tìm thấy tại nhà và nhân viên y tế tuyên bố cậu đã tử vong tại hiện trường. Cơ quan điều tra xác định Gregg đã treo cổ tự tử.
Tháng 7 năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng những người nước ngoài chiến đấu trong quân đội Ukraine nên được nhắc nhở rằng lính đánh thuê phương Tây là “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết vào tháng 12 rằng hơn 5.800 lính đánh thuê nước ngoài, chủ yếu đến từ Ba Lan, Mỹ và Anh, đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Mátxcơva bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Sự thật bất ngờ sau vụ 2 xe SH "tứ quý 9" song sinh xuất hiện ở Hà Nội (20:56)
 - Bão Kalmaegi tàn phá: Số người tử vong tăng vọt, hàng trăm nghìn người Philippines phải sơ tán (20:33)
 - Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện, dự báo thành siêu bão ngay sau bão Kalmaegi (20:15)
 - Tiếp nhận 65 công dân Việt Nam thoát khỏi "ổ lừa đảo" Campuchia, phát hiện 1 đối tượng truy nã (1 giờ trước)
 - TP.HCM: Khởi công công viên 100 tỷ đồng tại Trường đua Phú Thọ (1 giờ trước)
 - Nhật Bản trao tặng huân chương cao quý cho ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng (1 giờ trước)
 - Cha mẹ ép con học quá sức sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng (2 giờ trước)
 - Bão Kalmaegi cực kì nguy hiểm, Việt Nam phát tin bão khẩn cấp (2 giờ trước)
 - Bà chủ Nhật Nam – vợ Khánh Phương bị truy tố vì 2 tội danh, vạch trần chiêu trò lừa đảo 9.100 tỷ (2 giờ trước)
 - Diễn biến bất ngờ vụ giáo viên dừng dạy để học sinh đi dọn rác (3 giờ trước)