-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
09/05/2021 13:13'Lò ấp biến chủng' Covid của Brazil: Thảm họa không khác gì một 'Fukushima sinh học', quả bom nguyên tử đe dọa cả nhân loại
Những người ở Brazil lúc này có lẽ mang trên mình cảm giác mắc kẹt giữa một chiến trường điên loạn. Một trận chiến mà họ bị bao vây suốt 14 tháng bởi kẻ địch đầy chết chóc, ngày càng siết chặt vào bản thân và gia đình mà không có cách nào thối lui. Thứ virus đáng sợ ấy ngày càng biến đổi để bắt vào bất cứ ai trong tầm với, không khoan nhượng với kể cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.
Sau hơn 12 tháng chịu đựng, hơn 390.000 người Brazil đã biến mất. Đầu tháng 4/2021, số người chết tăng lên tới 4000 ca mỗi ngày, trong khi số ca nhiễm mới là 100.000 mỗi 24h. Các bệnh viện nghẹt cứng với hàng chục ngàn bệnh nhân, chiếm trọn mọi chỗ trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) ở đất nước từng sở hữu hệ thống y tế quốc gia cực kỳ lớn mạnh, và có nhiều bệnh viện hơn cả nước Mỹ.

Cơn sóng thần dịch bệnh đã khiến toàn hệ thống y tế Brazil sụp đổ, tạo ra nhiều kỷ lục ca nhiễm và tử vong. Hơn thế nữa, trữ lượng công cụ y tế cần thiết để bệnh nhân tồn tại - như ống thở - đang ở mức thấp kỷ lục và hoàn toàn có thể cạn kiệt hoàn toàn, bởi chính phủ Brazil đã thất bại trong việc bổ sung cách đây vài tháng.
Và hệ quả là một quả bom thảm họa, khi người Brazil phải chịu đựng phong tỏa tới giữa tháng 4/2021. Đợt sóng dịch bệnh thứ 2 đã khiến cả 5 khu vực của đất nước bị nhấn chìm kể từ đầu tháng 11/2020. Nó đến từ việc nới lỏng quá sớm các biện pháp giãn cách xã hội - thứ đã phần nào giúp một vài khu vực của quốc gia này tránh xa thảm họa khi dịch bệnh mới bắt đầu. Tình hình tệ hơn với các cuộc bầu cử quy mô lớn diễn ra vào năm 2020, và trở nên thật kinh khủng vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Và như để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa, Brazil đang chịu thêm một gọng kìm từ một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 - biến chủng P.1, xuất hiện lần đầu tại khu vực Amazon. Sau khi đánh sập hệ thống y tế của trung tâm kinh tế Manaus, biến chủng này nhanh chóng lan rộng ra toàn Brazil trong 3 tháng đầu năm 2021.
Với khả năng lây lan hiệu quả gấp 2,5 lần so với chủng cũ, P.1 giống như cú hích cần thiết cuối cùng để tạo ra một trận sóng thần, khiến Brazil không thể gượng dậy và tạo ra cơn khủng hoảng nhân quyền kinh hoàng nhất lịch sử quốc gia này.
Sụp đổ toàn bộ
Đầu tháng 3/2021, sự quá tải không chỉ dừng lại ở các bệnh viện tại Manaus, mà nhắm đến những khu vực giàu mạnh nhất phía Nam và Đông Nam. Đó là nơi có các thành phố như Porto Alegre, Florianopolis, và đặc biệt là São Paulo. Thành phố với 23 triệu dân từng tự hào là nơi có hệ thống y tế lớn mạnh nhất, cơ sở vật chất y tế bền vững trong toàn khối Mỹ Latin, thậm chí là toàn bộ các nước ở Nam Bán cầu.

Chất lượng của các bệnh viện tư nhân tại đây nếu đứng số 2 thì không quốc gia nào nhận số 1. Nhưng như vậy cũng chẳng đủ để giúp thành phố và bang São Paulo ngăn được trận sóng thần quá khủng khiếp, với bệnh nhân ào đến từ mọi hướng. Mọi thành phố ở bang này đều chết ngập vì lượng bệnh nhân quá lớn, chiếm tới 93% tổng số giường ICU và khiến cả hệ thống sụp đổ hoàn toàn.
Bệnh nhân gia tăng, ICU và bệnh viện hết chỗ, nguồn cung vật tư y tế thiếu hụt và sự kiệt quệ của y bác sĩ đã đẩy mọi thứ đến giới hạn. Tại São Paulo, 7/10 bệnh nhân phải vào ICU trong 4 tuần qua đều không thể sống nổi. Ở các bang khác, tỉ lệ thậm chí còn kinh khủng hơn - lên tới 9/10. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, Brazil chứng kiến tỉ lệ tử vong của phụ nữ mang thai tăng đều đặn, lên tới 12,7% ở một số khu vực của đất nước.
Lò ấp biến chủng - quả bom nổ chậm của cả thế giới
Hơn 1600 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong đại dịch, hoặc do sinh non, hoặc do ra đời khi mắc Covid-19 và chết vì các biến chứng sau đó. So về tỉ lệ, nó cao hơn gấp 10 - 20 lần so với Mỹ và Anh. Và nếu thống kê đầy đủ thì Brazil sẽ rất sớm thôi ghi nhận tỉ lệ tử vong còn lớn hơn tỉ lệ sinh.

Tháng 3/2021, chênh lệch giữa sinh và tử chỉ còn vỏn vẹn 46.000, và ở những bang như Rio Grande Sul hay thành phố Rio de Janeiro, con số tử vong thậm chí còn vượt sinh. Xu hướng đáng báo động này được dự đoán sẽ sớm xảy ra với cả nước. Số ca tử vong mỗi ngày tăng nhanh đến nỗi các nghĩa trang và lò hỏa táng không kịp đáp ứng, làm dấy lên lo ngại rằng đất nước sẽ không thể xử lý được các thi thể nếu tình hình ngày một tệ hơn.
Brazil hiện tại đang trở thành một phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới, một lò ấp biến chủng Covid-19, cho phép virus đột biến ở mọi nơi của đất nước với con số không thể tưởng tượng nổi. Và khi số lượng đột biến tăng lên, cơ hội xuất hiện biến chủng với khả năng lây lan nhanh và chết chóc hơn cũng sẽ tăng thêm rất nhiều.
Nếu có những biến chủng như vậy xuất hiện, rủi ro chúng chạm tới những quốc gia khác là điều rất hiển nhiên. Đầu tiên là các nước Mỹ Latin, rồi sau đó là cả thế giới chỉ trong vòng vài tuần hoặc tháng. Biến chủng P.1 chiếm ưu thế tại Brazil hiện đã được xác định ở 37 quốc gia trên thế giới. Giống như thảm họa Fukushima của Nhật Bản, thảm kịch của Brazil sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền, trở thành mối đe dọa cho toàn nhân loại.
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (26 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (52 phút trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)