-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thế giới
02/04/2017 13:20Lở đất kinh hoàng ở Colombia, hơn 150 người chết
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Mocoa, thủ phủ của tỉnh Pututmayo, nơi xảy ra vụ lở đất nghiêm trọng và đích thân giám sát các nỗ lực cứu hộ.
Theo ông Santos, việc thông báo tình trạng khẩn cấp là nhằm huy động tối đa các nguồn lực, phương tiện cho nỗ lực cứu trợ, cứu nạn tại thành phố này.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 154 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương, Bộ Quốc phòng Colombia cho biết. Trong khi đó, theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ Colombia, vụ lở đất đã làm cho gần 400 người bị thương và 220 người mất tích.
Hơn 1.100 binh sĩ và cảnh sát cùng nhiều người dân đang nỗ lực đào bới với hi vọng có thể tìm thêm nhiều người sống sót dưới những đống bùn đất.
Carlos Ivan Marquez, người đứng đầu đơn vị ứng phó thảm họa quốc gia cho biết đơn vị này đã cử thêm 150 người và triển khai máy móc đến ngoại ô Mocoa. Nhiều khu vực của thành phố đang đối mặt với tình trạng cúp điện, thiếu nước và ngập trong rác lẫn bùn đất, ông Marquez nói với hãng tin AFP.
Theo giới chức địa phương, tình trạng mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến các con sông ở tình Pututmayo tràn bờ, gây ngập lụt trên diện rộng.
Trong khi đó, do hậu quả của nhiều trận mưa lớn, ngày 1-4, bùn đất từ trên cao đã đổ xuống nhiều nhà dân và đường phố tại thành phố Mocoa. Hai cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi và nhiều người được xác định là đã mất tích.
![]() |
| Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đích thân bay tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Trong ảnh: Ông Santos quan sát khu vực xảy ra thảm họa từ máy bay - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Không ảnh khu vực lở đất - Ảnh: AFP |
![]() |
| Tổng thống Santos chỉ huy các lực lượng cứu hộ Colombia và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực lở đất - Ảnh: Reuters |
![]() |
| Một chiếc ô tô bị ngập trong rác và bùn đất. Nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác định số người vẫn còn bị mất tích |
![]() |
| Người dân cùng các binh sĩ nỗ lực tìm kiếm với hi vọng có thể tìm thêm những người còn sống bị mất tích trong đống bùn đất |
![]() |
| Hơn 1.100 binh sĩ và cảnh sát đã được huy động cho chiến dịch cứu hộ, cứu nạn |
![]() |
| Tổng thống Santos trấn an một người phụ nữ có người thân bị mất tích trong trận lở đất kinh hoàng ngày 1-4 |
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (33 phút trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (51 phút trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (52 phút trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (54 phút trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (57 phút trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (58 phút trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)






