Thế giới

Lở đất ở Guatemala: Tìm thấy một gia đình ôm nhau chết trong bùn

Dưới lớp bùn và đá đổ trùm lên thành phố Santa Catarina Pinula, Guatemala hồi tuần trước, các đội tìm kiếm đã thấy cả một gia đình ôm nhau chết sau khi bị chôn sống.

Dưới lớp bùn và đá đổ trùm lên thành phố Santa Catarina Pinula, Guatemala hồi tuần trước, các đội tìm kiếm đã thấy cả một gia đình ôm nhau chết sau khi bị chôn sống.

 

Hội chữ thập đỏ Guatemala đã lên Twitter kêu gọi ủng hộ đá khô tại nhà xác tạm thời trong thành phố.

Bùn đất đổ ập lên khu El Cambray II của Santa Catarina Pinula, vốn nằm dưới đáy của một hẻm núi, dầy tới mức các nhân viên cứu hộ phải đi xuyên qua một đường ống sâu 12m mới chạm tới nóc các ngôi nhà.

"Chúng tôi tìm thấy cả một gia đình", Sergio Cabanas, một quan chức thuộc cơ quan khẩn cấp Conred nói. "Chúng tôi phát hiện được đa phần các thành viên trong gia đình túm tụm lại với nhau, điều này có nghĩa là họ cố gắng chạy tới nơi an toàn nhưng tiếc là không có thời gian".

"Một số người chết vì bị ngạt, một số chết vì các tác động và một số...chết vì đau tim", ông Cabanas nói.

Cũng theo quan chức này, các nỗ lực cứu hộ bị ảnh hưởng vì tình trạng bấp bênh tại khu vực. Hôm 5/10, lại có hai vụ lở đất nhỏ xảy ra. Nước của một con sông gần đó đã dâng cao trên 1m và các nhân viên cứu hộ sợ sườn đồi, nơi từng bị sạt lở đất, sẽ không an toàn.

Theo Reuters, cho tới giờ, chưa có người nào sống sót được tìm thấy và lực lượng cứu hộ cho hay, cơ hội tìm thấy người sống sót ở dưới 120.000 tấn đất gần như là bằng không.

Tuy nhiên, các đội tìm kiếm vẫn đang nỗ lực.
 
>> Lở đất ở Guatemala, gần 100 người chết, 300 mất tích
 
Theo Hoài Linh (VietNamNet)