-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
29/11/2021 18:11Lộ thỏa thuận đặc biệt về vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản trên đất Mỹ, mang tiếng thường dân nhưng không bình thường chút nào
Trang tin Yahoo Japan hôm 28/11 dẫn nguồn tin thân cận cho rằng dường như Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở New York (Mỹ) đã đạt thỏa thuận với truyền thông nước này để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho vợ chồng cựu Công chúa Mako ở Mỹ.
"Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở New York coi vợ chồng Mako và Kei Komuro là 'VIP Nhật Bản'. Tổng lãnh sự quán và các phương tiện truyền thông Nhật Bản có trụ sở ở New York dường như đã đạt thỏa thuận không chụp ảnh về cuộc sống riêng tư của vợ chồng Mako," Yahoo Japan dẫn nguồn tin cho biết.
Trước đó, hình ảnh cựu Công chúa Mako mua sắm tại một cửa hàng đồ gia dụng ở New York đã được tờ Daily Mail đăng tải dưới dạng thông tin độc quyền. Tuy vậy, Daily Mail là một tờ báo của Anh.
Cựu công chúa Mako kết hôn với Kei Komuro hồi cuối tháng trước. Sau hôn lễ, theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản, Mako không còn là thành viên của Hoàng gia và trở thành thường dân Mako Komuro. Cô và chồng sau đó đã chuyển tới thành phố New York sống trong một căn hộ cao cấp thuê tại khu vực Hell's Kitchen.
Một số ý kiến dư luận Nhật Bản cho rằng việc Hoàng gia đã có tác động để bảo vệ quyền riêng tư của Mako trên đất Mỹ là hơi thái quá, trong bối cảnh cô đã không còn là thành viên Hoàng gia.
Tuy vậy, nhiều người dùng mạng xã hội Nhật Bản cho rằng Hoàng gia có động thái bảo vệ Mako là chuyện nên làm, bởi dù sao vợ chồng cô cũng mới chỉ chuyển tới New York, vẫn cần thời gian hòa nhập, làm quen với cuộc sống tại nơi ở mới. Việc truyền thông can thiệp riêng tư, đưa tin quá mức vào lúc này được cho là hoàn toàn không phù hợp, dù họ không phải là thành viên của Hoàng gia.
Trước đó, vợ chồng cựu Công chúa Mako cũng gây chú ý về vấn đề thu nhập. Mako đã từ chối khoản tiền hồi môn trị giá 1,3 triệu USD trước khi chuyển tới sống tại New York, nhưng trong bối cảnh chồng cô chưa vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật ở bang này, thu nhập của hai người tại một trong những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.
Tuy vậy, Mako được cho là sẽ sớm tìm được việc làm ở Mỹ, do cô có bằng nghiên cứu bảo tàng và phòng tranh học, đồng thời cũng có kinh nghiệm làm việc tại một bảo thàng ở Tokyo.
Truyền thông Nhật Bản cũng dẫn nguồn tin cho rằng Bộ Ngoại giao nước này có thể có động thái giúp Mako tìm việc làm, gây xôn xao dư luận.
Đan Anh (Nguiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




