-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
Thế giới
17/10/2024 11:26Lời kể của người đàn ông lênh đênh trên biển 67 ngày bên cạnh thi thể hai người thân

Mikhail Pichugin, 46 tuổi, đã lên tham gia chuyến thám hiểm ngắm cá voi cùng anh trai 49 tuổi và cháu trai 15 tuổi trên vùng biển Okhotsk lạnh giá. Tuy nhiên, động cơ của thuyền đã gặp trục trặc và ngừng hoạt động trên đường trở về vào ngày 9/8/2024.
Những nỗ lực ban đầu của các dịch vụ khẩn cấp nhằm xác định vị trí của bộ ba đã thất bại ngay khi Pichugin phát cảnh báo. Chính quyền Nga đã tìm kiếm con thuyền suốt hơn một tháng trước khi từ bỏ vì tin rằng họ không thể sống sót qua vùng biển đầy sóng gió. Điều không may là anh trai và cháu trai của Pichugin đã chết và Pichugin đã phải buộc thi thể họ vào thuyền để tránh bị cuốn trôi.
Một tàu đánh cá đã phát hiện ra con thuyền vào tuần này và cứu Pichugin cách Kamchatka khoảng 11 hải lý, cách điểm khởi hành khoảng 1.000km (khoảng 540 hải lý). Người đàn ông 45 tuổi, có thể đã sụt hơn 45 kg, được tìm thấy khi mặc chiếc áo phao màu cam, vẫy tay gọi một chiếc thuyền đánh cá trong đêm tối.
Phát biểu với các phóng viên trên giường bệnh hôm 16/10, Pichugin cho biết động cơ của thuyền bị hỏng và sau đó một mái chèo bị gãy, khiến thuyền không thể điều khiển được.
Chiếc điện thoại của anh cũng trở nên vô dụng vì không có sóng, nhưng bộ ba đã sử dụng nó để định vị địa điểm của mình trong một tuần cho đến khi hết pin điện thoại và cả pin dự phòng. Họ đã cố gắng thu hút sự chú ý của những người cứu hộ bằng một vài ngọn đuốc mà họ có nhưng không thành công, The Guardian đưa tin.
“Một chiếc trực thăng bay ngang qua gần đó, rồi một chiếc khác bay qua sau ba ngày, nhưng họ đều không nhìn thấy chúng tôi”, Pichugin cho biết trong bình luận được truyền hình nhà nước Nga phát sóng.
Ông cho biết bản thân phải hứng nước mưa và vật lộn để giữ ấm ngoài khơi miền đông nước Nga lạnh giá.
"Có một chiếc túi ngủ bằng len lạc đà, nó ướt và không khô. Bạn phải chui vào bên dưới nó và cử động một chút thì sẽ ấm lên", Pichugin nói thêm.

Họ chỉ có một ít bột mì và đậu phộng và đã cố gắng bắt một ít cá để duy trì sự sống. Truyền thông Nga dẫn lời Pichugin cho biết cháu trai ông đã tử vong vì hạ thân nhiệt cùng với đói vào tháng 9. Anh trai ông bắt đầu có hành vi bất thường và có lúc đã cố nhảy khỏi thuyền sau cái chết của con trai.
Người sống và người chết được đưa lên tàu đánh cá, trở lại cảng Magadan ngay trong đêm. Vợ cũ của Pichugin, Ekaterina, 38 tuổi, cho biết: "Khi họ thông báo có người còn sống, chúng tôi chờ đợi một phép màu và điều đó đã xảy ra". Đồng thời, thuyền trưởng tàu đánh cá cũng gọi cho cô, nói Puchugin đang được chăm sóc y tế và "tình trạng khả quan".
Theo New York Post, dù đang ở giường bệnh nhưng Pichugin vẫn cho biết, ông chỉ muốn trở về nhà “để chôn cất anh trai và cháu của mình”. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, Pichugin có thể đối mặt với hậu quả pháp lý và thậm chí phải ngồi tù. Theo luật pháp Nga, chiếc chuyền của anh không được phép đi xa quá hai hải lý tính từ bờ.
QT (SHTT)








- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (18:11)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (18:03)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (53 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (59 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (1 giờ trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (1 giờ trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (1 giờ trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (1 giờ trước)




