-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
12/12/2024 10:14Lời khai của nhân viên massage 'bẻ cổ' cho nữ ca sĩ Thái Lan

Phát biểu với tờ Bangkok Post, nữ nhân viên massage, được xác định là cô Aoy, cho biết cô rất sốc khi nghe tin nữ ca sĩ Chayada Prao-hom, hay còn gọi là "Ping Chayada" qua đời, nhưng cô không chắc liệu mình có đích thân chăm sóc nữ ca sĩ 20 tuổi này hay không.
Nguyên nhân là do vụ việc được cho là xảy ra cách đây hơn hai tháng và cô Aoy cho biết bà không thể nhớ hết tất cả khách hàng của mình. Trước đó, nữ ca sĩ 20 tuổi này được cho là đã đến cửa hàng ở tỉnh Udon Thani 3 lần kể từ đầu tháng 10 để điều trị chứng cứng cổ. Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào ngày 8/12 khi trang Facebook Drama Addict đăng tin Phing đã chết.
"Tôi đã rất sốc khi nghe nói rằng tôi chính là nhân viên đó (người massage cho Chayada)", cô nói. "Tôi có giấy phép hành nghề massage. Tôi đã làm nhân viên massage nhiều năm và chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trước đây. Tôi đang yêu cầu sự công bằng và sẵn sàng chứng minh sự thật".
Cũng theo Bangkok Post, phòng khám nơi Phing được điều trị có 7 chuyên gia trị liệu được cấp phép, tất cả đều đã hoàn thành khóa đào tạo 150 giờ theo yêu cầu của luật pháp Thái Lan.
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, Chayada bị đau cổ, vai và lưng vào ngày 5/10, sau khi cô đến một tiệm massage. Cô được cho là đã trải qua liệu pháp nắn chỉnh cổ và sau đó bị đau, tê, yếu ở cánh tay.
Ngày 22/11, tình trạng của cô đã chuyển biến xấu thành suy nhược cơ nghiêm trọng và cô đã được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Udon Thani. Ca sĩ ở độ tuổi 20 này đã tử vong vào ngày 8/12.
Theo Straits Times, giám đốc cơ quan y tế công cộng Udon Thani, Tiến sĩ Somchaichot Piyawatwela, cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Phing tử vong do nhiễm trùng huyết và nấm. Không có xác nhận nào cho thấy cái chết của cô có liên quan đến việc mát-xa.
Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Somsak Thepsutin cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) không tìm thấy bằng chứng gãy xương cổ hay trật khớp, xác nhận trường hợp này không liên quan đến việc xoa bóp. Ông Thepsutin nói thêm, phim chụp MRI cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng việc mát-xa không liên quan đến tình trạng của người phụ nữ.
“Chúng ta phải đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên liên quan”, ông Somsak nói thêm.
Trong khi đó, tờ Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin cho biết mẹ của nữ ca sĩ vẫn còn thắc mắc liệu cái chết của con gái bà có phải do các tình trạng liên quan đến việc massage cổ hay không.
Tuy nhiên, bà được cho là đã quyết định không yêu cầu khám nghiệm tử thi lần nữa sau khi thảo luận với người thân.
Khi được hỏi về tác động của vụ việc đối với y học cổ truyền và massage Thái Lan, Bộ trưởng Somsak nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin ở công chúng, được hỗ trợ bởi các biện pháp kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn về an toàn, độ tin cậy của bộ.
QT (SHTT)








- Phim 18+ gây sốc vì bắt diễn viên đóng cảnh nóng suốt 10 ngày, nữ chính tuyên bố đây là địa ngục (20:01)
- Ngay tháng sau, Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm tính năng mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)
- 2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức (1 giờ trước)
- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (1 giờ trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (1 giờ trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (2 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (2 giờ trước)




