Hơn hai thập kỷ kể từ khi qua đời, cái tên Baba Vanga – người phụ nữ mù được mệnh danh là “Nostradamus vùng Balkan” – vẫn tiếp tục khiến thế giới phải kinh ngạc và tranh luận.

Trong số những dự báo để lại cho hậu thế, lời tiên tri về ngày tận thế tuyệt đối vào năm 5079 đã phác họa một kịch bản diệt vong hoàn toàn của nhân loại và vũ trụ.

Lời tiên tri rùng rợn của Baba Vanga về ngày tận thế nhân loại- Ảnh 1.
Nhà tiên tri mù Baba Vanga.

Trước khi nhắm mắt vào năm 1996 ở tuổi 85, nhà tiên tri người Bulgaria này đã gây chấn động khi được cho là dự đoán chính xác nhiều biến cố lịch sử như vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ hay sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, di sản tinh thần quan trọng nhất của bà không dừng lại ở những sự kiện đơn lẻ, mà là một dòng thời gian dài hạn mô tả tiến trình từ lúc huy hoàng đến khi suy tàn của loài người qua hàng nghìn năm.

Theo những ghi chép về lời tiên đoán của bà, con đường tiến đến ngày diệt vong của nhân loại sẽ trải qua những cột mốc đầy biến động. Đến năm 3005, một cuộc chiến khốc liệt được dự báo sẽ xảy ra trên sao Hỏa, mở đầu cho chuỗi tai họa vũ trụ. Chỉ 5 năm sau đó, vào năm 3010, một vụ va chạm kinh hoàng liên quan đến Mặt Trăng sẽ gây ra thảm họa lớn cho toàn hành tinh. Đáng chú ý, bà Vanga khẳng định rằng đến năm 3797, sự sống trên Trái Đất sẽ chính thức bị tuyệt chủng, nhưng con người sẽ không biến mất mà đã kịp thời di cư để tìm kiếm sự sinh tồn trên một hành tinh mới.

Mặc dù đối mặt với nhiều thảm kịch, tầm nhìn của Baba Vanga cũng chứa đựng những giai đoạn phát triển thần kỳ. Đến thế kỷ 43, bà dự báo nhân loại sẽ đạt tới những bước tiến vượt bậc cả về công nghệ lẫn đạo đức, thậm chí có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Con người trong tương lai sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng khắp hệ Mặt Trời, đạt đến khả năng bất tử và thiết lập mối liên hệ với các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Tuy nhiên, mọi sự phát triển rực rỡ đó cuối cùng đều dẫn đến một mốc chặn duy nhất. Theo lời khẳng định của nhà tiên tri mù, vào năm 5079, một biến cố vũ trụ khổng lồ và “không thể tưởng tượng nổi” sẽ xảy ra. Sự kiện này được mô tả là sẽ phá hủy hoàn toàn vũ trụ, chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của loài người. Dù hiện nay không có bằng chứng khoa học nào xác nhận những điều này, nhưng lời tiên tri “chốt hạ” về năm 5079 vẫn tiếp tục khơi gợi sự tò mò và niềm nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai xa xôi của nhân loại.

Tổng hợp

PTH (SHTT)