-
Điều trị thoát vị đĩa đệm không khỏi, người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ liệt tứ chi -
Va chạm với xe tải, hai mẹ con tử vong thương tâm -
Khởi tố người chồng đâm vợ tử vong vì nghi ngoại tình -
Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù -
Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần có đợt tăng cường mạnh -
Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi -
Thanh Hóa khởi tố lái xe và nhân viên y tế ‘dởm’ vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng -
Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ -
Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội -
Bảo mẫu cho giới siêu giàu: Làm 12 giờ mỗi ngày, thu nhập 5,2 tỷ đồng
Thế giới
14/11/2018 18:22Lời trăn trối của nhà báo Khashoggi khiến tình báo Ả Rập bị sốc
Phát biểu trước các phóng viên sau khi trở về từ Paris (Pháp), Tổng thống Erdogan cho biết một quan chức tình báo Ả Rập Saudi đã không khỏi rùng mình khi nghe đoạn ghi âm thời khắc cuối cùng của nhà báo Khashoggi.
“Đoạn ghi âm thực sự rất kinh khủng. Sau khi nghe đoạn ghi âm, một sĩ quan tình báo Ả Rập Saudi đã quá sốc và nói: ‘Kẻ này chắc đã dùng ma túy, chỉ có người bị ảnh hưởng bởi ma túy mới làm được những việc như thế này’”, Reuters dẫn lời ông Erdogan.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định người đứng sau vụ ám sát nhà báo Khashoggi là các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, ông Erdogan cũng tin rằng Thái tử Mohammad Bin Salman (MBS) – người mà ông “tôn trọng hết mực” – không thể là người ra một mệnh lệnh tàn bạo như vậy.
Trước đó, theo tờ Al Jazeera dẫn lời ông Nazif Karaman – người đứng đầu cuộc điều tra vụ Khashoggi của tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Daily Sabah, trong những giây phút cuối cùng, vị nhà báo xấu số đã cầu xin các đặc vụ Ả Rập Saudi thôi bịt đầu ông bằng túi nhựa.
“Tôi đang ngạt thở… Xin hãy bỏ túi ra khỏi đầu tôi, tôi đang không thở được”, ông Karaman tiết lộ những lời cuối cùng của nhà báo Jamal Khashoggi, đồng thời cho biết thêm rằng vụ sát hại kéo dài trong 7 phút.
Còn vào thứ Bảy (10.11) vừa rồi, Tổng thống Erdogan tuyên bố đoạn ghi âm nói trên đã được ông chia sẻ tại Paris với các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi, Mỹ, Pháp, Anh và Canada. Thế nhưng, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian vào 2 hôm sau đó cho biết Paris không hề sở hữu các đoạn ghi âm liên quan tới vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại.
Theo Tiểu Đào (Dân Việt)
- Show thực tế "Quán nhà Haha" chính thức trở lại, sẵn sàng nối sóng "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (15:22)
- Điều trị thoát vị đĩa đệm không khỏi, người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ liệt tứ chi (15:13)
- Va chạm với xe tải, hai mẹ con tử vong thương tâm (15:08)
- Hari Won mặc cảm vì chuyện con cái, Trấn Thành đáp lại một câu khiến dân mạng xúc động (34 phút trước)
- Ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways (38 phút trước)
- Con gái nhờ mẹ đứng tên căn hộ, một tuần sau con rể tìm đến xin đừng ký (1 giờ trước)
- Một mẫu iPhone quen thuộc sắp biến mất hoàn toàn khỏi các kệ hàng chính hãng tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Khởi tố người chồng đâm vợ tử vong vì nghi ngoại tình (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan tiếc nuối vì cảnh nóng với Khánh My trong "Trại Buôn Người" bị cắt bỏ nhiều (1 giờ trước)
- Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù (1 giờ trước)