-
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết -
Ác mộng cà phê giả -
Quần đen mặc với 4 kiểu áo này là đẹp nhất, áp dụng suốt mùa đông cũng không thấy chán -
Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn -
Nghẹn lòng cảnh người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ đi an táng -
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông -
Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, cao nhất 700 triệu đồng/m2 -
Săn sale tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Hàng hiệu giảm giá một nửa, khách chốt đơn liên tục -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025: Tý nhiều sóng gió, Mùi vận trình suôn sẻ -
Cảnh báo khẩn đến 3 địa phương
Thế giới
18/07/2024 18:16Luật sư bào chữa cho hung thủ sát hại 42 phụ nữ ở Kenya cho rằng thân chủ bị bức cung
Phát biểu bên ngoài Tòa án Kiambu hôm 16/7 sau khi tòa ra lệnh chuyển vụ án của Collins Jomaisi Khalisia, người được cho là đã sát hại 42 phụ nữ bao gồm cả vợ trong 2 năm qua, đến Tòa án Makadara, Luật sư bào chữa John Maina Ndegwa đã kịch liệt phản đối yêu cầu của chủ tọa về việc gia hạn thêm thời gian điều tra, tờ Bưu điện Kenya đưa tin.
“Đã đến lúc người dân Kenya được biết sự thật,” ông Maina tuyên bố.
Maina tiết lộ rằng chính quyền đã nhiều lần làm đơn đến tòa án để xin giam giữ thân chủ mình thêm 14 ngày nhằm phục vụ cuộc điều tra. Tuy nhiên theo vị luật sư, tất cả những bằng chứng mà cảnh sát đưa ra hôm 15/7 là quá đủ để tiến hành phiên xét xử.
“Chúng tôi không muốn họ kéo dài thời gian để thu thập bằng chứng. Những gì đã được trình bày hôm 15/7 là đủ để tiến hành phiên tòa”, ông Maina khẳng định.
Trước đó, ngày 12/7, cả nước Kenya bàng hoàng và phẫn nộ khi nhiều thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn được tìm thấy tại bãi đá bỏ hoang Mukuru ở thủ đô Nairobi. Đến sáng 15/7, Khalisia đã bị bắt khi đang xem trận chung kết Euro 2024 tại một quán bar.
Cảnh sát địa phương cho biết họ đã lần ra tung tích của nghi phạm sau khi kiểm tra điện thoại di động của một nạn nhân. Khalisia sau đó nhanh chóng thú nhận đã giết 42 phụ nữ.
Tuy nhiên tại phiên tòa, ông John Maina Ndegwa, luật sư của Khalisia, bất ngờ khẳng định thân chủ của mình bị tra tấn để ép nhận tội. Do đó, ông Ndegwa hy vọng lời thú tội ấy của thân chủ sẽ bị xóa khỏi hồ sơ vụ án.
"Thân chủ của tôi nói rằng ông ấy đã bị bóp cổ trong quá trình điều tra. Hiện Khalisia đang vô cùng sợ hãi và đau đớn", ông Ndegwa chia sẻ với báo chí
Phát biểu trước Tòa án, ông Ndegwa đã yêu cầu thân chủ của mình cần được chăm sóc y tế khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh rằng điều cần quan tâm lúc này là chăm sóc cho Khalisia sau khi anh bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ.
Đáp lại lời cáo buộc của Ndegwa, Phía công tố phủ nhận mọi thông tin cho rằng Khalisia đã bị ngược đãi, trong khi thẩm phán cảnh báo Khalisia có thể sẽ bị tạm giam một tháng trong thời gian điều tra bổ sung.
Vụ việc đặt ra nhiều nghi vấn khi hiện trường vụ án chỉ nằm cách đồn cảnh sát 100m, nhưng họ không biết gì về sự việc cho đến khi được người dân trình báo.
Cơ quan giám sát lực lượng cảnh sát Kenya thông tin họ đang điều tra liệu có cảnh sát nào tiếp tay cho tội ác này hay không.
QT (SHTT)
- Hà Nội cấp phép thi công hạng mục cầu qua sông Lừ thuộc dự án đường Vành đai 2,5 (10:42)
- Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết (10:39)
- Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng (10:37)
- Ác mộng cà phê giả (10:35)
- Venezuela bắt "nhóm lính đánh thuê" liên quan tới CIA của Mỹ (10:33)
- Cuộc chiến "người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google" (10:27)
- Bắt kẻ cướp giật 460 tờ vé số của người khuyết tật (10:24)
- Quần đen mặc với 4 kiểu áo này là đẹp nhất, áp dụng suốt mùa đông cũng không thấy chán (10:22)
- Tưởng mẹ chồng hẹn hò tuổi hồi xuân, ai ngờ bà làm nghề "độc lạ" kiếm cả chục triệu mỗi tháng (10:14)
- Siêu bão Melissa mạnh nhất từ thế kỷ XIX đi vào vùng Caribe, tàu chiến Mỹ khẩn cấp di chuyển (10:09)