Thế giới

Ly kỳ các trường hợp được tuyên bố đã chết nhưng sống lại thần kỳ

Từ xưa đến nay, cái chết là một phần cuộc sống mà không ai có thể trốn tránh hoặc dự báo. Cái chết không phân biệt tuổi tác, sắc tộc, tình trạng hôn nhân và có thể đến vào lúc chúng ta ít ngờ tới nhất. Tuy nhiên, đôi khi xảy ra những tình huống đáng ngạc nhiên khi những người được tuyên bố là đã chết lại tiếp tục sống.

Dưới đây là 6 trường hợp được tuyên bố đã chết nhưng vẫn sống trên thế giới:

 1. Bella Montoya

Ngày 9/6/2023, Bella Montoya, 76 tuổi, một y tá đã nghỉ hưu ở Babahoyo, Ecuador, được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện địa phương sau khi bị phát hiện đột quỵ và ngừng tim phổi. Sau khi nhận thấy quy trình hồi sức cho bà không đạt được kết quả, bác sĩ kết luận bà đã chết.

Tuy nhiên, tại đám tang được tổ chức cùng ngày, người thân nghe tiếng gõ quan tài từ bên trong và phát hiện bà vẫn còn sống. Bà được đưa đến bệnh viện sau đó.

Các bác sĩ cho rằng, chứng ngừng tuần hoàn hô hấp khiến cụ bà bị chứng bắt thế - tình trạng trong đó cơ thể bị cứng đờ, mất nhạy cảm với kích thích gây đau, và các chức năng cơ thể như thế bị chậm lại. Kết quả là, nhân viên bệnh viện được cho là đã tin rằng bà cụ đã qua đời.

 Bộ Y tế Ecuador đã tiến hành cuộc điều tra cấp nhà nước về vụ việc này.

Thật không may, bà Montoya qua đời một tuần sau đó tại bệnh viện do bị đột quỵ.

Ly kỳ các trường hợp được tuyên bố đã chết nhưng sống lại thần kỳ

2. Sammy Berko

Ngày 7/1/2023, Sammy Berko (16 tuổi) ở Thành phố Missouri, Texas (Mỹ) cùng một nhóm bạn đến phòng tập thể dục leo núi. Khi leo lên đỉnh và rung chuông, Berko bỗng dưng bị đột ngột ngưng tim.

Berko được hô hấp nhân tạo tại chỗ rồi di chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau 2 giờ nỗ lực cấp cứu, nam thanh niên được tuyên bố đã chết.

Các bác sĩ rời đi, để lại cha mẹ Berko trong phòng với mục đích để họ nói lời tạm biệt với con trai, nhưng chỉ năm phút ngắn ngủi sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra—Berko bắt đầu cử động.

Ngay sau đó, nhân viên y tế có mặt và thực hiện các bước cấp cứu cho bệnh nhân.

Berko bị chấn thương cột sống thiếu máu cục bộ do bị hạ xuống từ bức tường đá và mất trí nhớ ngắn hạn do thiếu oxy lên não. Anh ấy cũng bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Sau đó, bác sĩ phát hiện ra rằng Berko mắc một tình trạng di truyền hiếm gặp có tên là nhịp nhanh thất đa hình do catecholamine (CPTV), một tình trạng tim di truyền gây ra rối loạn nhịp tim bất thường khi tập thể dục hoặc trong thời kỳ xúc động mạnh khi nồng độ adrenaline cao. Các bài kiểm tra cho thấy mẹ của Berko có tình trạng di truyền giống như em trai Frankie của anh, người đã qua đời vào năm 2020 sau khi bị co giật.

Berko sau đó đã trải qua một thủ thuật gọi là cắt bỏ giao cảm và được cho dùng thuốc để giảm khả năng tăng adrenaline gây ngừng tim trong tương lai. 

3. Tony Yahle

Vào nửa đêm ngày 5/8/ 2013, Tony Yahle, 37 tuổi, thợ máy diesel ở West Carrollton, Ohio, Mỹ bắt đầu thở một cách kỳ lạ. Không thể đánh thức chồng dậy, vợ anh - Melisa đã gọi 911 và Yahle được xe cấp cứu chở đến bệnh viện địa phương.

Thật không may, tim của Yahle bị rối loạn nhịp tim, nhân viên y tế cố gắng kích thích tim của anh trong 45 phút nhưng không thành công. Yahle được tuyên bố tử vong và khuyên gia đình nói lời vĩnh biệt.

Chính vào lúc đó, con trai của Yahle, Lawrence, chỉ vào cha mình và nói: “Bố, hôm nay bố sẽ không chết đâu”. Khi Lawrence chuẩn bị rời đi, cha cậu bé bắt đầu có dấu hiệu của sự sống; nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu hồi phục trước khi thi thể của anh được đưa đến nhà xác.

Yahle sau đó được trực thăng đưa đến một bệnh viện khác, nơi anh hôn mê 5 ngày trước khi tỉnh hẳn. Các bác sĩ không thể xác định chính xác nguyên nhân khiến tim Yahle ngừng đập vì họ không tìm thấy dị tật tim nào. Yahle được xuất viện vào ngày 15/ 8/ 2013 mà không có thêm biến chứng nào.

Ly kỳ các trường hợp được tuyên bố đã chết nhưng sống lại thần kỳ - 1

4. Mackayala Jespersen

Ngày 7/11/2003, mẹ bé Mackayala Jespersen, 20 tháng tuổi rời khỏi phòng để đánh thức chị gái 4 tuổi của cô bé. Trong khoảnh khắc này, Mackayala trượt ra khỏi cửa kính trượt và rơi xuống bể bơi sau nhà. Khi mẹ bé trở lại, cô bé đã được tìm thấy úp mặt xuống bể bơi.

Không đắn đo, mẹ Mackayala đã nhảy xuống hồ bơi, kéo cô ra và gọi ngay cấp cứu. Cảnh sát và nhân viên y tế đã đến hiện trường và bắt đầu thực hiện các biện pháp cứu sống. Sau đó, Mackayala được chuyển đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ phòng cấp cứu tiếp tục nỗ lực hồi sức cho Mackayala tuy nhiên, sau một giờ tìm thấy trong hồ bơi, máy vẫn không thể đo được nhịp tim của Mackayala và cô bé bị tuyên bố đã chết.

Một điều kỳ diệu xảy ra 40 phút sau đó. Khi các thám tử đang tiến hành chụp ảnh và ghi chú về cơ thể của Mackayala, họ nhận thấy ngực cô bé chuyển động. Ban đầu, các thám tử tin rằng các cơn co thắt chỉ đơn giản là một phần của quá trình giải phóng khí tự nhiên. Tuy nhiên, khi các cơn co thắt tiếp tục và kéo dài hơn, các thám tử đã tìm đến sự trợ giúp của nhân viên y tế. Thật may mắn, Mackayala đã hồi sinh.

Mặc dù, Mackayala sống sót một cách kỳ diệu nhưng não của bé bị tổn thương nghiêm trọng do thiếu oxy quá lâu. Gia đình Mackayala đã đệ đơn kiện bệnh viện cũng như bác sĩ liên quan do sơ suất trong quá trình cấp cứu cho bé.

5. Torianto "Junior" Brinson

Torianto "Junior" Brinson, 15 tuổi, đã bị văng khỏi ô tô trong một vụ tai nạn ô tô, ngày 26/ 9/ 2021. Khi dịch vụ khẩn cấp tới hiện trường, Brinson không thở hoặc có bất kỳ phản ứng nào. Brinson được Life Flight đưa đến bệnh viện địa phương nhưng sau đó được thông báo là đã chết.

Tuy nhiên, mẹ của Brinson, La'Kisha Wells, 39 tuổi, không chấp nhận điều này và bắt đầu cầu nguyện cho cơ thể không còn sự sống của con trai mình. Vừa cầu nguyện vừa nắm tay con, người mẹ thấy anh cử động, ngay lập tức Brinson được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp vì chấn thương sọ não.

Brinson đã trải qua tổng cộng 4 cuộc phẫu thuật não, hôn mê 21 ngày và nửa tỉnh nửa mê vài tháng rồi được chuyển đến cơ sở phục hồi chức năng.

Chưa đầy một năm sau, cậu thiếu niên từng bị coi là “đã chết” đã hồi phục tốt, học tập xuất sắc và thậm chí còn chơi trong đội bóng rổ của trường trung học.

Ly kỳ các trường hợp được tuyên bố đã chết nhưng sống lại thần kỳ - 2

6. Hamdi Hafez al-Nubi

Hamdi Hafez al-Nubi, 28 tuổi, một hầu bàn ở Naga al-Simmanm, gần Luxor, được tuyên bố là đã chết sau khi bị đau tim ở nơi làm việc.

Thi thể người đàn ông này đang chuẩn bị được chôn thì một bác sĩ, được phái tới để ký giấy chứng tử cho Hamdi, phát hiện cơ thể người này vẫn ấm.

Trong khi đó, các thành viên gia đình Hamdi vẫn cho rằng con em mình đã chết vì họ đã tắm rửa cho cơ thể người chết. Và theo truyền thống đạo Hồi, họ chuẩn bị chôn Hamdi vào tối thứ sáu.

Sau khi phát hiện thi thể vẫn còn ấm, bác sĩ đã kiểm tra những dấu hiệu sự sống và phát hiện người đàn ông này vẫn thở. Bà bác sĩ mau chóng hồi phục cho Hamdi cùng bà mẹ của người này, vốn ngất xỉu khi biết tin con trai chưa chết.

Thay vì hoãn đám tang, những người đưa ma đã biến nó thành bữa tiệc mừng Hamdi được tái sinh.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ly-ky-cac-truong-hop-duoc-tuyen-bo-da-chet-nhung-song-lai-than-ky-d168799.html