-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
17/01/2023 13:30Ma nơ canh bị che mặt, bỏ đầu theo yêu cầu của Taliban

Ban đầu, chính quyền Taliban muốn các cửa hàng bỏ phần đầu của ma nơ canh, theo AP.
Sau khi lên nắm quyền tháng 08/2021, Bộ Phòng chống Suy đồi và Tuyên truyền Đạo đức của chính quyền Taliban ra sắc lệnh yêu cầu các cửa hàng thời trang loại bỏ ma nơ canh hoặc bỏ phần đầu của chúng, theo truyền thông địa phương. Sắc lệnh được đưa ra dựa trên luật Hồi giáo cấm tượng và hình ảnh con người.
Một số chủ cửa hàng phản đối, cho rằng nếu tuân thủ sắc lệnh thì họ không thể trưng bày các mặt hàng quần áo đúng cách, và cũng làm hư hại ma nơ canh đắt tiền. Chính quyền Taliban đồng ý sửa đổi sắc lệnh, cho phép các cửa hàng che mặt hoặc trùm đầu ma nơ canh.
Các chủ cửa hàng sau đó phải cân bằng giữa nỗ lực tuân thủ sắc lệnh và thu hút khách hàng. Nhiều cửa hàng ở đường Lycee Maryam, phía Bắc thủ đô Kabul, trưng bày ở ma nơ canh với trang phục màu sắc bắt mắt, nhưng che kín phần đầu.
Tại một cửa hàng, phần đầu của các ma nơ canh được phủ bằng vải thêu tay cùng chất liệu với trang phục mà chúng được sử dụng để trưng bày.
"Tôi không thể che đầu ma nơ canh bằng túi nilon hay những thứ xấu xí, bởi như vậy cửa sổ và cửa hàng sẽ rất xấu," Bashir, chủ cửa hàng nói với hãng tin AP, nhưng cũng thừa nhận doanh số cửa hàng chỉ bằng một nửa so với trước đây.
Những bộ trang phục đẹp đẽ luôn được người Afghanistan ưa chuộng tại tiệc cưới. Tuy vậy, trong thời buổi khó khăn, các bộ trang phục cũng ít cầu kỳ hơn trước.
"Mua trang phục đám cưới, trang phục buổi tối hay trang phục truyền thống không còn là ưu tiên của mọi người. Giờ đây họ nghĩ nhiều hơn tới thực phẩm và sinh tồn," Bashir nói.
Không phải cửa hàng nào cũng có thể dùng vải đẹp để che đầu ma nơ canh. Tại một cửa hàng, ma nơ canh dùng để trưng bày quần áo bình dân được trùm đầu bằng túi nilon màu đen. Chủ cửa hàng nói ông không thể chi nhiều hơn thế.
Một chủ cửa hàng khác tên là Aziz nói rằng các nhân viên Bộ Phòng chống Suy đồi và Tuyên truyền Đạo đức thường xuyên đi tuần để kiểm tra xem ma nơ canh có được che đầu hoặc bỏ đầu hay không.
Một số nhỏ các ma nơ canh nam cũng được che kín phần đầu, cho thấy giới chức yêu cầu các cửa hàng tuân thủ sắc lệnh một cách nghiêm ngặt.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (33 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (33 phút trước)





