-
Chủ quan với cơn đau lưng kéo dài, người phụ nữ 29 tuổi phải cắt bỏ một bên thận -
Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Dầu thô rớt giá, lý do xăng E5, E10, dầu diesel giảm sâu từ đỉnh lịch sử? -
Chuyện tình 20 năm sau nụ hôn vĩnh biệt qua mặt nạ oxy: Dành cả thanh xuân bên nhau, đến lúc đủ đầy lại sinh ly tử biệt -
Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt -
Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 -
Trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng chưa lâu, người đàn ông tiếp tục thắng thêm 160 triệu nhờ dãy số tứ quý 6666 -
Dưa hấu tốt nhưng không dành cho tất cả: Những ai cần thận trọng khi ăn? -
Đề xuất tăng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng, mở rộng xử phạt không cần lập biên bản -
Bảng giá vàng hôm nay sáng 23/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 giữ giá "đỉnh cao", người mua thu lãi chênh hiếm thấy -
Diễn biến mới vụ cô gái lao vào cửa hàng đánh người đến bất động ở Hưng Yên, công an vào cuộc
Thế giới
06/08/2019 16:14'Ma sói': Vị cảnh sát chuyên hoạt động về đêm và cái chết bí ẩn không toàn thây của hơn 80 người phụ nữ, đến người vợ cũng không hay biết gì
Mikhail Viktorovich Popkov sinh năm 1964, được biết đến là kẻ giết người hàng loạt ghê rợn nhất nước Nga. Hắn đã tấn công tình dục và giết hại hàng chục phụ nữ trong suốt khoảng thời gian 1992 - 2012 tại thành phố Angarsk, cách thủ đô Matxcơva 4.200 km. Báo chí đã đặt biệt danh cho hắn là "Ma sói" hay "Thằng điên ở Angarsk".
Trong mắt mọi người, Popkov là một sĩ quan cảnh sát đáng kính, viên mãn với tổ ấm hạnh phúc và người vợ cũng là một thành viên của cơ quan thực thi pháp luật. Người vợ Elena và con gái của ông ta, Ekaterina cho hay, Popkov là một người chồng và người cha tốt, họ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi sống cùng với Popkov.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tốt tính, hiền lành ấy lại là một "Ma sói" khát máu, giết người không ghê tay, các nạn nhân của hắn đều phải trải qua cái chết đầy đau đớn, kinh hãi và không toàn thây. Hành trình gây ra tội ác của người đàn ông này khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình và không thể tin nổi bởi sự tàn độc, máu lạnh đến đáng sợ.
Popkov gia nhập lực lượng cảnh sát vào đầu những năm 1990. Người đàn ông này đã vượt qua các bài kiểm tra về sức khỏe thể chất và tinh thần cần thiết cho một sĩ quan cảnh sát. Popkov luôn được đánh giá cao về khả năng làm việc của mình. Tuy nhiên, không một ai nhận ra mối nguy hiểm bên trong người đàn ông này.
Popkov đã lợi dụng bản thân là một viên cảnh sát uy tín để tiếp cận các "con mồi", không một nạn nhân nào tỏ ra nghi ngờ về vỏ bọc "thiện lương" của Popkov. Người đàn ông này thường hoạt động về đêm, mặc đồng phục và đỗ xe gần các quán bar, câu lạc bộ hay nhà hàng trước giờ đóng cửa.
Sau đó, Popkov sẽ săn tìm những người phụ nữ, những cô gái trẻ đi một mình, trong tình trạng say rượu rồi giả vờ là một cảnh sát tốt bụng, đáng tin cậy, đưa ra lời đề nghị giúp họ trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, khi những nạn nhân cả tin ngồi vào trong xe của hắn, Popkov sẽ lái chiếc xe đến một địa điểm xa xôi, vắng người và thực hiện tội ác tàn bạo.
Hắn cưỡng hiếp các nạn nhân rồi ra tay sát hại họ bằng cách bóp cổ, đánh đập hoặc đâm chết họ. "Ma sói" sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để giết các nạn nhân của mình, bao gồm một con dao, gậy bóng chày, chiếc rìu, tuốc nơ vít hay một chiếc dùi. Là một cảnh sát nhận thức rõ được tầm quan trọng của bằng chứng, hắn đã xóa dấu vân tay của mình trên các vật chứng và để nó tại hiện trường vụ giết người. Những thi thể đều trong tình trạng khỏa thân, bị cắt xéo không thương tiếc và bị vứt bỏ trong rừng vắng.

Vụ giết người đầu tiên của Mikhail Popkov xảy ra vào tháng 10/1992. Thi thể một bà mẹ trẻ bị cắt xẻo được tìm thấy trong rừng. Sau đó có thêm nhiều nạn nhân được phát hiện dọc "con đường thần chết" M53 nối liền Irkutsk với Matxcơva chạy ngang thành phố Angarsk.
Tháng 3 là thời điểm phát hiện thi thể nhiều nhất vì tuyết tan để lộ nhiều xác chết dưới băng. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy các nạn nhân đều uống nhiều rượu. Tháng 3/1997, lần đầu tiên tinh dịch được tìm thấy trong bao cao su tại hiện trường.
Vào tháng 6/2000, hung thủ để lại dấu vết quan trọng là dấu bánh xe Lada Niva và một nạn nhân may mắn sống sót khai báo rằng hung thủ là một cảnh sát. Một số nghi can cảnh sát đã bị thẩm vấn, trong đó có Mikhail Popkov nhưng tất cả đều cho qua. Năm 2002, Popkov bị sa thải vì đánh một người say rượu. Hắn sang nhà máy hóa dầu làm tổ trưởng tổ nhân viên bảo vệ.
Từ năm 2010, Bộ Nội vụ Nga mở chiến dịch lấy mẫu ADN để giải quyết các "vụ án mờ" (vụ án không tìm ra thủ phạm). Tháng 3/2012, Popkov được triệu tập đến Irkutsk để lấy mẫu. Hai tuần sau, kết quả xét nghiệm chứng minh ADN của hắn trùng khớp với ADN để lại trên ba nạn nhân.
Popkov chính thức bị bắt giữ vào tháng 6/2012 tại Vladivostok. Sau khi bị sa lưới, Popkov cho biết một trong những lý do khiến hắn ta giết phụ nữ là vì người vợ mà mình yêu thương đã ngoại tình với một cảnh sát khác. Popkov đã tìm thấy hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác của gia đình và tin rằng đó là bằng chứng ngoại tình của vợ. Về sau, Elena cũng thừa nhận cô đã không chung thủy với người chồng của mình.
Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy tất cả nạn nhân của Popkov là gái mại dâm nhưng Popkov cho hay, lý do quan trọng nữa khiến hắn giết phụ nữ là vì muốn "quét sạch tất cả phụ nữ xấu xa ra khỏi thành phố", nơi mà có nhiều gái mại dâm hoạt động. Popkov cũng cho hay những người phụ nữ không làm gái mại dâm nhưng ra ngoài vào ban đêm, đi đến quán bar và uống rượu đều cần bị trừng phạt.
Sau khi Mikhail Popkov bị cảnh sát bắt giữ, hắn ta đã thú nhận giết hơn 20 phụ nữ và ngừng hãm hiếp, giết các nạn nhân vào năm 2000. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó phát hiện rằng, kẻ máu lạnh này còn giết thêm 59 nạn nhân khác cho đến năm 2012. Nạn nhân của hắn ta là phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 40.

Vào cuối năm 2018 vừa qua, tên sát nhân nguy hiểm nhất nước Nga đã nhận hai bản án chung thân cho tội ác của mình. Một bản án đầu tiên với tội danh sát hại 22 phụ nữ và bản án thứ hai khi hắn giết thêm 59 phụ nữ nữa. Hệ lụy do tội ác mà tên sát nhân gây ra không chỉ ở các gia đình những người bị hại mà ngay cả con gái của hắn cũng bị liên lụy theo.
Ekaterina ban đầu không tin cha mình là một sát nhân hàng loạt nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, niềm tin trong cô sụp đổ. Ekaterina phải nhờ đến các bác sĩ tâm lí để trấn an tinh thần mình. Thậm chí cô còn lo ngại đứa con mà mình sinh ra sẽ "kế thừa bản tính khát máu từ ông ngoại".
Từ một viên cảnh sát được mọi người yêu quý, Popkov bỗng trở thành một kẻ sát nhân tàn bạo. Nhiều người cho rằng hắn là một kẻ điên nhưng các chuyên gia khẳng định Popkov không bị rối loạn tâm thần. Bản chất của hắn là một tên máu lạnh và khi có những hoàn cảnh tác động vào, con quỷ trong hắn đã trỗi dậy và gây hại cho hàng chục người.
Theo Diệp Lục (Helino)
- Tên chung cư ngày càng "Tây hóa", cư dân sống nhiều năm vẫn không đọc nổi tên nơi mình ở (15 phút trước)
- Phát hiện hang động khổng lồ giữa rừng nguyên sinh Quảng Trị, hé lộ nhiều dấu hiệu kỳ bí (17 phút trước)
- Em vợ vượt tường đột nhập, đâm anh rể tử vong khi đang xem bóng đá cùng bạn bè (21 phút trước)
- Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Chờ CR7 lên tiếng (32 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump quyết liệt tinh gọn bộ máy an ninh quốc gia Mỹ (34 phút trước)
- Nỗi hối hận tột cùng khi rước mẹ chồng lên phố để báo hiếu nhưng bị tước quyền làm chủ (40 phút trước)
- Trấn Thành lồng tiếng cho bom tấn hoạt hình Minions mới (41 phút trước)
- Chủ quan với cơn đau lưng kéo dài, người phụ nữ 29 tuổi phải cắt bỏ một bên thận (42 phút trước)
- Hai vụ xe máy tự gây tai nạn trong đêm ở Hà Nội, 3 người không qua khỏi (45 phút trước)
- Haaland lại lập cú đúp, Na Uy vào vòng knock-out (45 phút trước)