-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
26/03/2024 09:30Mắc chứng rối loạn giấc ngủ hiếm gặp, nam sinh được thầy giáo cõng về nhà suốt hai năm

Hứa Long Quân (Xu Longjun) là một giáo viên giảng dạy tại trường Trung học ở huyện Điếm Giang, tỉnh Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc. Ngày 7/3, hình ảnh thầy Hứa cõng một thiếu niên trên lưng đi ra từ khuôn viên trường học đã được hãng tin địa phương cqnews.net đưa tin.
Được biết, thầy Hứa đang cõng em nữ sinh có tên Doãn Nguyên (Yinyuan) này ra xe để đưa về nhà, nơi ông bà cô bé đang chờ để chăm sóc. Theo truyền thông địa phương, nữ sinh này mắc chứng bệnh ngủ rũ, đây là một dạng rối loạn giấc ngủ với nhiều biểu hiện điển hình như buồn ngủ vào ban ngày, ngủ gật thường xuyên, khó tỉnh táo. Vì thế, em thỉnh thoảng lại ngủ quên trong ký túc xá mà không thể đánh thức được.
Theo The Paper, ngủ rũ là một căn bệnh rất hiếm gặp với tỷ lệ 0,03% - 0,16% dân số Trung Quốc. Bất cứ ai cũng có thể mắc chứng bệnh hiếm gặp này, nhưng theo thống kê, những đứa trẻ tuổi teen là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao nhất.
Chia sẻ trên Baidu, bác sĩ Huỳnh Thạch Xương (Huang Shichang), hiện đang công tác tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh cho biết, nếu không được chữa trị, người bệnh mắc chứng ngủ rũ có thể sẽ dần bị mất trí nhớ, khả năng tập trung hoặc kỹ năng phối hợp.

Giáo viên Hứa cho biết, lần đầu tiên anh chú ý đến học sinh Doãn Nguyên này là cách đây hai năm. Khi đó, thấy học sinh ngủ gật, anh đã tìm mọi cách để đánh thức cô bé như lay, véo má thậm chí là cả tạt nước nhưng Doãn Nguyên vẫn không thể tỉnh giấc.
Anh Hứa sau đó đã thông báo cho gia đình Doãn Nguyên biết về sự việc và khuyên nên đưa em tới bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã chính thức xác nhận, nữ sinh này đang mắc chứng bệnh hiếm gặp là ngủ rũ. Dù đã được điều trị tận tâm, nhưng tình trạng của Doãn Nguyên vẫn không thể chấm dứt mà chỉ được cải thiện đôi chút so với ban đầu, báo SCMP cho hay.
“Trước đây, tần suất em ấy ngủ là từ 2 đến 3 lần trong một tuần. Tình trạng này đã được cải thiện hơn từ hồi năm ngoái”, giáo viên Hứa cho hay.
Giáo viên Hứa cho biết, anh buộc phải thường xuyên cõng Doãn Nguyên về nhà để gia đình chăm sóc bởi anh rất lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ nếu để em tự đi đường.
Vị giáo viên thừa nhận, việc liên tục phải cõng một học sinh nặng 40kg đi từ tầng 4 ký túc xá xuống tầng trệt rồi phải mất thêm 5 phút đi một quãng mới ra được bãi xe đôi khi khiến anh khá vất vả.
“Tôi phải bước đều và chậm rãi vì không muốn để em ấy ngã”, giáo viên Hứa cho biết.

Theo SCMP, cha mẹ Doãn Nguyên đã ly hôn từ trước và hiện em đang sống với ông bà ngoại. Hai người cho biết, họ rất biết ơn thầy Hứa bởi không có thầy thì chắc chắn họ không an tâm để người cháu tới trường.
“Nhờ có sự giúp đỡ của thầy Hứa nên chúng tôi mới yên tâm. Thầy ấy rất tốt bụng”, ông bà Doãn Nguyên chia sẻ.
Trong khi đó, giáo viên Hứa cho biết anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các học trò của mình và mong muốn duy nhất của anh là Doãn Nguyên sớm được khỏi bệnh.
Câu chuyện của giáo viên Hứa sau khi được truyền thông đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
“Thật là giáo viên giàu lòng nhân ái và đầy tính trách nhiệm. Gửi lời chào trân trọng tới anh!” một cư dân mạng bình luận.
QT (SHTT)








- Ngược dòng thắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League (22:20)
- Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Sự thờ ơ gây nhức nhối (22:00)
- Mưa lớn cuối tuần, xe máy té nhào, người dân TPHCM bì bõm đẩy ô tô trong biển nước (55 phút trước)
- Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ (1 giờ trước)
- Bi kịch chấn động làng boxing Nhật Bản, 2 võ sĩ qua đời chỉ cách nhau 1 ngày (1 giờ trước)
- Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TP HCM (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc sợ thua nên mới gặp tuyển Việt Nam” (1 giờ trước)
- 4 “sát thủ” gây ung thư ngay trong nhà, hàng triệu người tiếp xúc mỗi ngày mà không hay biết (1 giờ trước)
- Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư (2 giờ trước)
- Từ nay đến trước ngày 1/10, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sau (2 giờ trước)




