Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mặc Covid-19 cướp đi hàng vạn sinh mạng, biển người Ấn Độ vẫn đến dự đám tang giáo sĩ

Đoạn video được quay từ trên cao đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi về vấn đề quản lý của các nhà chức trách và ý thức của người dân khi dịch bệnh đang hoành hành.

Theo trang tin NDTV của Ấn Độ, giáo sĩ Abdul Hamid Mohammad Salimul Qadri đã qua đời vào chiều hôm 9/5. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng chục nghìn người từ khắp vùng Badaun thuộc bang Uttar Pradesh đã kéo đến, phớt lờ các biện pháp ‘giãn cách xã hội’ và lệnh phong tỏa phòng ngừa Covid-19 được chính quyền bang này áp đặt, để tụ tập tại nơi đặt thi thể của vị giáo sĩ nằm trong một đền thờ Hồi giáo.

Mặc Covid-19 cướp đi hàng vạn sinh mạng, biển người Ấn Độ vẫn đến dự đám tang giáo sĩ
Hàng nghìn người dân Ấn Độ tham gia tang lễ ngày 9/5 bất chấp lệnh phong tỏa và các quy định phòng dịch Covid-19 của chính phủ Ấn Độ

Giữa biển người đông như kiến ấy, người ta khó có thể bắt gặp ai đó đeo khẩu trang. Điều đáng nói là chính quyền địa phương hay cảnh sát đều không hay biết về đám đông tụ tập ở nhà thờ này. Chỉ đến khi có báo cáo, họ mới bắt tay điều tra. Cảnh sát bang Uttar Pradesh đã mở các cuộc điều tra về sự kiện này sau khi nhận được đơn đệ trình vào ngày 10/5.

“Chúng tôi đã xem video trên để thu thập chứng cứ, và sẽ thực hiện những hành động cứng rắn đối với những người vi phạm lệnh hạn chế dịch bệnh”, sĩ quan cảnh sát Sankalp Sharma nói.

Mặc Covid-19 cướp đi vạn sinh mạng, biển người vẫn đến đưa tang một giáo sĩ Ấn Độ

Đoạn video được quay từ trên cao đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi về vấn đề quản lý của các nhà chức trách và ý thức của người dân khi dịch bệnh đang hoành hành.

Số liệu cập nhật lúc 10h sáng ngày 11/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, Ấn Độ trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 329.500 trường hợp nhiễm mới và 3.880 người tử vong. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng gần 23 triệu ca dương tính Covid-19 và trên 250.000 ca tử vong.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)