Thế giới

Màn trả thù kinh hoảng của người phụ nữ với bạn học của con vì nghi ngờ đứa trẻ bị bắt nạt ở trường

Với việc lái xe rồi cán qua một nam học sinh đến 2 lần, người mẹ đã khiến nạn nhân bị thủng phổi, gãy xương chậu và 6 xương sườn.

New York Post đưa tin, Jennifer Nelson, 35 tuổi hiện đang sống ở Shirley, hạt Suffolk, bang Long Island, Mỹ hiện bị cáo buộc tội cố ý giết người sau khi lái xe đâm vào một nam sinh 15 tuổi trong bãi đậu xe của cửa hàng bánh mì tròn tại Manhattan hồi tháng 10/2022, sau đó còn cán qua người nạn nhân hai lần vì cho rằng cậu học sinh này đã bắt nạt và lấy đồ của con trai cô ở trường.

Các công tố viên còn cho biết, Nelson sau đó còn cố gắng giấu chiếc xe Honda Passport 2020 đã thuê của mình để đổi lấy chiếc khác nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng.

Màn trả thù kinh hoảng của người phụ nữ với bạn học của con vì nghi ngờ đứa trẻ bị bắt nạt ở trường
Jennifer Nelson, 35 tuổi, bị buộc tội cố ý giết người. Ảnh: Newsday.

Theo các nhà chức trách, Nelson đã đâm vào cậu bé 15 tuổi khiến cậu ngã xuống đất, sau đó “tiếp tục lái ô tô cán qua nạn nhân, lên lề đường, lùi lại rồi điều khiển xe cán qua bé trai một lần nữa”. Vụ tấn công kinh hoàng khiến bé trai bị gãy nhiều xương chậu, 6 xương sườn, thủng phổi, có nhiều vết bầm tím và trầy xước.

"Nỗ lực hết sức sai lầm của bị cáo này nhằm trả thù cho cậu con trai là không thể bào chữa được. Các công dân không thể tự mình giải quyết mọi việc theo ý mình, thay vào đó, họ nên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để tìm kiếm công lý trong mọi trường hợp”, Biện lý Raymond Tierney của quận Suffolk nói trong bản thông báo về vụ việc.

Biên bản điều tra cho biết sau khi hay tin việc con trai mình bị bắt nạt và bị cướp ở trường, Nelson đã rất tức giận nên đã lái ô tô của mình vào bãi đậu xe của một cửa hàng bánh mì tròn đối diện trường trung học William Floyd ở Mastic Beach vào ngày 7/10 và đối diện với một nhóm thiếu niên trong khi cầm trong tay con dao và một cây gậy nhỏ.

Sau khi ẩu đả với nhóm nam sinh, Nelson phát hiện một nam sinh 15 tuổi chạy trốn vào bãi đậu xe của cửa hàng bánh mì, Nelson đã lái xe đuổi theo và đâm thẳng vào cậu ta khiến đứa trẻ ngã xuống đất. Sau đó tiếp tục phi xe qua người nạn nhân lên lề đường rồi tiếp tục lùi lại người đứa trẻ một lần nữa trước khi bỏ đi.

Màn trả thù kinh hoảng của người phụ nữ với bạn học của con vì nghi ngờ đứa trẻ bị bắt nạt ở trường - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả. Ảnh: Google.

Tuy nhiên luật sư của Nelson đã hủy bỏ mọi cáo buộc của bên công tố và cho rằng có sự "hiểu nhầm" khi các luật sư đã gộp 2 sự kiện riêng biệt thành một sự kiện liên tục.

Theo Paul D'Emilia, luật sư của bà Nelson cho biết, thân chủ của mình trước đó nhận được cuộc điện thoại của cậu con trai kể về việc mình bị bắt nạt và hành hung ở bãi đậu xe bên ngoài trường trung học William Floyd. Khi đến nơi bà Nelson thấy con mình bị mất một chiếc giày và bị vây bởi những đứa trẻ khác.

“Sau khi chống lại những kẻ tấn công con trai mình, bà đã lái xe đến cả trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để báo cáo vụ việc đồng thời cũng cố gắng lấy lại đôi giày thể thao của con trai mình.” Ông D'Emilia cho biết.

Vị luật sư cũng cho biết bà Nelson đã đánh cậu thiếu niên gần hai giờ sau đó mới đưa con trai về nhà. Tuy nhiên vị luật sư cho biết trong lúc về thì một học sinh đã bị chiếc xe của Nelson tông phải trong khi người phụ nữ không để ý. Theo D'Emilia, thân chủ của mình “hoàn toàn bất ngờ” và không nhìn thấy thiếu niên chạy về phía xe của cô ấy và cho biết nạn nhân “đã bỏ chạy sau vụ việc.”

Bất chấp những lời bào chữa của luật sư, Nelson vẫn bị buộc tội cố ý giết người cấp độ hai, tấn công cấp độ một và liều lĩnh gây nguy hiểm cấp độ một và tội rời khỏi hiện trường vụ tai nạn dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 21/3 tới đây.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/man-tra-thu-kinh-hoang-cua-nguoi-phu-nu-voi-ban-hoc-cua-con-vi-nghi-ngo-ua-tre-bi-bat-nat-o-truong-a368353.html