-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
04/01/2018 22:26Màn vượt ngục không tưởng của tên tội phạm đồng thời là cao thủ yoga, chui qua khe cửa 15cm chỉ trong 34 giây
Từ xưa đến nay, Yoga vẫn luôn được xem là một môn học có thể rèn luyện được sự dẻo dai, nâng cao sức khỏe không chỉ của cơ thể mà còn giúp cho tinh thần trở nên thanh tịnh, minh mẫn hơn. Tuy nhiên, một tên tội phạm Hàn Quốc đã mang đến cho Yoga một “công dụng” hoàn toàn mới: vượt ngục.
Ngày 12/9 năm 2012, Choi Gap Bok, 50 tuổi, bị bắt vì tội trộm cắp và sau đó bị tạm giam tại sở cảnh sát ở thành phố Daegu. Choi vốn nổi tiếng là một người có thân hình mảnh khảnh nhưng dẻo dai và khỏe mạnh, nhờ vào suốt 23 năm qua hắn đều luyện tập Yoga. Bên cạnh đó, Choi cũng là một tên tội phạm nhẵn mặt với cảnh sát, từng rất nhiều lần vào tù ra tội, chủ yếu là do trộm cắp.
Khoảng 5 giờ sáng ngày 17/9, Choi đã quyết định thực hiện kế hoạch vượt ngục không tưởng của mình. Lợi dụng lúc quản giáo và những tội phạm khác còn đang say ngủ, Choi đã khéo léo uốn mình, lách qua khe đưa thức ăn sau đó bẻ cửa sổ trèo ra ngoài trốn thoát.
Điều đáng nói là khe cửa đó chỉ cao 15 centimet, rộng 45 centimet, và toàn bộ cuộc đào tẩu chỉ diễn ra vỏn vẹn khoảng 34 giây. Màn trốn thoát ngoạn mục của tên Choi đã khiến cho cảnh sát cũng như công chúng hoàn toàn kinh ngạc. Nhiều người còn so sánh màn vượt ngục của Choi cũng giống như màn biểu diễn của nhà ảo thuật lừng danh Harry Houdini. Giới truyền thông gọi hắn là Houdini của Hàn Quốc.
“Hắn trốn thoát khỏi nhà giam trong vòng chưa đến một phút, cơ thể hắn di chuyển linh hoạt như một con bạch tuộc”, một cảnh sát điều tra trả lời với phóng viên, sau khi xem xong đoạn video ghi hình toàn bộ quá trình tẩu thoát của Choi.
Tên Choi rất tinh khôn, trước đó đã yêu cầu quản giáo xin một tuýp thuốc mỡ bôi da. Vào hôm vượt ngục, Choi đã dùng thuốc mỡ này bôi lên toàn bộ cơ thể và khe cửa nên đã giúp hắn chui lọt chiếc lỗ nhỏ xíu này được trơn tru hơn. Choi còn dùng chiêu độn gối dưới chăn để đánh lừa quản giáo rằng hắn vẫn còn đang ngủ.
Một vị bác sĩ cảm thấy rất bối rối bởi theo ông, xương sọ của một người đàn ông trưởng thành trung bình sẽ lớn hơn 15 centimet nên đáng lẽ ra đầu của Choi sẽ bị móp sau khi chui qua khe đưa thức ăn. Tuy vậy gã tội phạm - bậc thầy Yoga này vẫn trong tình trạng toàn toàn lành lặn không hề sứt mẻ khi bị cảnh sát bắt lại.
Tên Choi được cho là đã chạy trốn đến một ngọn núi xa xôi ở Cheongdo, phía nam Daegu. Sau đó, cảnh sát đã nhận được 57 báo cáo về tung tích của hắn, chủ yếu ở khu vực đông nam xung quanh Daegu, cách Seoul 302 km về phía đông nam. Lực lượng tìm kiếm được cử đi lùng sục tăng cường trong khu vực. Đến ngày 23/9, sau 6 ngày liên tục tìm kiếm, cuối cùng đội điều tra đã phát hiện và bắt được Choi đang ẩn nấp trên sân thượng một tòa nhà tại Milyang.
Khi bị cảnh sát tóm cổ, Choi cho biết hắn trốn thoát vì muốn chứng minh sự vô tội của mình. Choi sau đó đã bị giam giữ tại một buồng giam có khe đưa thức ăn nhỏ hơn và được canh gác đặc biệt chặt chẽ đề phòng hắn lại dùng kỹ thuật Yoga để tẩu thoát một lần nữa.
Được biết đây không phải là lần đầu Choi dùng khả năng uốn dẻo của mình để trốn khỏi lưới pháp luật. Trước đó 22 năm, trong lúc được chở trên xe di chuyển tù nhân, Choi đã tìm cách lách mình qua song sắt trên xe và tẩu thoát nhưng bị bắt lại 2 ngày sau đó.
Theo Đinh Hương (Thời Đại)








- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (16 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (20 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (23 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (25 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (40 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (40 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (45 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (49 phút trước)




