Thế giới

Mang con gà đến nơi hoang vắng để làm chuyện 'vui vẻ', người đàn ông bất ngờ bị đá đè tử vong

“Anh ấy chết vì bị một tảng đá ở Orense đè lên khi đang thực hiện hành vi zoophilia (một dạng lệch lạc tình dục, ám chỉ hành vi con người quan hệ tình dục với động vật) với một con gà mái ”.

Ngày 14/12, một thành viên diễn đàn Quora (diễn đàn chuyên trả lời cho các chủ đề phát sinh trong cuộc sống hay công việc hàng ngày) bất ngờ chia sẻ bức ảnh gây sốc cho thấy một người đàn ông bị tảng đá lớn đè lên người. Nạn nhân trong tư thế nằm sấp và tất nhiên không thể sống sót trong tình huống đáng sợ như vậy.

Tuy nhiên, đằng sau bức ảnh này lại ẩn chứa một câu chuyện dài, có phần khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật và được nhật báo Faro de Vigo (nhật báo của Tây Ban Nha) đăng tải vào ngày 6/3/2016, tức hơn 25 năm sau khi vụ việc xảy ra.

Mang con gà đến nơi hoang vắng để làm chuyện 'vui vẻ', người đàn ông bất ngờ bị đá đè tử vong
Người đàn ông tử vong trong tư thế nằm sấp bên cạnh con gà và quần bị kéo xuống 

Cụ thể, theo tờ báo này, vào chiều Chủ nhật, ngày 9/12/1990, một số trẻ em vẫn cùng nhau đá bóng như mọi khi tại khu phố A Ponte, gần Ponte Vella, thành phố Vigo, tỉnh Pontnticra, Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó, khu vực xung quanh các di tích thời La Mã vẫn chưa được quy hoạch tốt.

Các em nhỏ đang chơi thì bất ngờ quả bóng rơi vào khe đá, và chúng buộc phải tìm cách lấy ra. Một trong số đó kể lại: “Quả bóng rơi vào đá và chúng cháu phải lấy nó. Một người bạn của chúng cháu đã trèo lên một tảng đá và khi đang đi thì cậu ấy đã vô tình đá phải một thứ gì đó. Hóa ra là đầu của một người đàn ông và người này đã chết ”.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng được gọi đến hiện trường. Họ nhanh chóng xác định được nạn nhân là Herminio RC (39 tuổi) và là người gốc A Bola, một dân tộc thuộc vùng nông thôn Ourense.

Bước đầu, nhân viên điều tra chỉ ra rằng vết thương ở ngực là nguyên nhân có thể khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, một vài chuyên gia đã đưa ra thông tin gây sốc hơn rằng người đàn ông này đang có hành vi… hiếp dâm một con gà. Nguyên nhân là do vị trí của cơ thể anh ta liên quan đến con vật, và trên thực tế người ta cũng chứng kiến được chiếc quần anh ta cũng đã bị kéo xuống. Có lẽ do hoạt động của anh đã vô tình tác động khiến tảng đá lăn xuống và đè lên người.

Câu chuyện được ghi lại đầy đủ bởi hai nhân vật chính, Iñaki Osorio, phóng viên ảnh của FARO, người đã chụp bức ảnh, và Fernando Rodríguez, một nhà văn và cựu nhà báo.

“Anh ấy chết vì bị một tảng đá đè lên khi đang thực hiện hành vi zoophilia (một dạng lệch lạc tình dục, ám chỉ hành vi con người quan hệ tình dục với động vật) với một con gà mái ”. Đây là tiêu đề của tạp chí tin tức FARO trong số ra ngày 10 tháng 12 năm 1990, kèm theo một bức ảnh do Iñaki Osorio chụp.

Cho đến ngày nay, câu chuyện này vẫn khiến nhiều người bàng hoàng, không ai có thể tin được người đàn ông kia lại làm chuyện khủng khiếp với một con gà và cũng không ai ngờ rằng anh ta lại chết trong hoàn cảnh hay tư thế đó.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mang-con-ga-den-noi-hoang-vang-de-lam-chuyen-vui-ve-nguoi-dan-ong-bat-ngo-bi-da-de-tu-vong-tintuc803245