-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
19/10/2019 23:09Mạo hiểm trèo lên lan can chụp ảnh 'sống ảo', nữ du khách cay đắng nhận án phạt cả đời không được đi du thuyền
Bất chấp cả nguy hiểm để chụp ảnh "sống ảo" khi đi du lịch đã không còn là chuyện hiếm với hội chị em phụ nữ. Không chỉ nguy hiểm tới tính mạng mà họ có thể phải đối mặt với những án phạt vì hành vi không đúng mực của mình. Mới đây, một nữ du khách khi đang tận hưởng chuyến đi chơi của mình trên du thuyền sang trọng Allure of the Seas đã phải trả một cái giá rất đắt khi cô này... trèo ra lan can chỉ để tạo dáng chụp ảnh.

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/10 vừa qua, do một hành khách tên là Peter Blosic phát hiện ra và ông này đã báo cho thủy thủ đoàn biết. Vì hành động nguy hiểm của mình là người phụ nữ này đã bị đuổi thẳng cổ khỏi du thuyền sau khi thuyền cập cảng Falmouth, Jamaica. Ông Blosic trả lời phỏng vấn với CNN: "Tôi đang đứng ở ban công thì thấy người phụ nữ này trèo lên lan can. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp định hình ý định của cô ấy là gì nên tôi đã báo cho các thủy thủ đoàn biết. Nếu tôi không làm gì cả và nhỡ cô ấy nhảy xuống biển thì thật kinh khủng." Ông Blosic cũng đã đăng tải bức ảnh người phụ nữ mặc đồ tắm màu xanh, hai tay ôm đầu lên mạng xã hội.
Công ty Royal Caribbean, chủ sở hữu con thuyền Allure of the Seas đã xác nhận vụ việc và cho biết thêm, vị khách du lịch liều lĩnh kia đã bị cấm đi du thuyền của công ty này suốt đời. Trên trang web của mình, Royal Caribbean viết rõ rằng "ngồi, đứng, nằm hoặc trèo lên, trèo qua bất kỳ lan can hoặc hàng rào bảo vệ nào đều không được phép vì sự an toàn của chính hành khách". Đây quả là một bài học đắt giá cho chị em phụ nữ, đặc biệt là những người có "sở thích" tìm tới những nơi nguy hiểm để chụp bằng được những bức ảnh độc lạ chỉ để đăng lên mạng.
Theo Giang Bùi (Helino)








- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)
- Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình (1 giờ trước)




