Thế giới

Mất tích suốt 6 năm, bé gái được tìm thấy nhờ loạt phim trên Netflix

Gia đình của Kayla Unbehaun đã mất 6 năm trời liên tục đi tìm kiếm cô bé sau khi em bị chính mẹ ruột của mình bắt cóc ở Illinois, Mỹ. Kayla được tìm thấy cách nhà 965 km, khi một người nhận ra cô bé trong loạt phim kể về những vụ mất tích bí ẩn và báo cảnh sát.

Mất tích suốt 6 năm, bé gái được tìm thấy nhờ loạt phim trên Netflix
Hình ảnh Kayla trước ngày bị bắt cóc. Ảnh: CNN

Sở Cảnh sát Asheville nói với CNN cho biết, thời điểm được tìm thấy, Kayla vẫn ở trong tình trạng an toàn và hiện đã đoàn tụ với cha cô ở Illinois.

Trước đó, vào năm 9 tuổi khi cha của Kayla, anh Ryan Iserka, đã giành được toàn quyền chăm sóc cô ấy vào đầu năm 2017, tuy nhiên đứa trẻ đã bị mẹ của mình là Heather Unbehaun, bắt cóc từ vùng ngoại ô Chicago South Elgin, Illinois trong khi cô chỉ được quyền đến thăm con mình. Anh Ryan chỉ phát hiện ra sự việc vào ngày 5/7 khi anh đến đón con gái sau chuyến cắm trại cùng mẹ thì phát hiện cả hai đã mất tích.

Anh Ryan sau đó đã cùng gia đình đi tìm kiếm khắp nơi và nhờ cả các trung tâm hỗ trợ tìm kiếm trẻ em bị thất lạc nhưng không hề có kết quả nên đã báo cảnh sát. Ngày 28/7/2017, cảnh sát đã phát lệnh truy nã với vợ của Ryan về tội bắt cóc. Gần 360.000 báo cáo về những vụ bắt cóc trẻ em đã được báo cáo cho FBI cho đến năm 2022, nhưng thông tin về Kayla vẫn hoàn toàn là bí ẩn.

Tuy nhiên vào tối 13/5 vừa qua, Kayla được phát hiện tại một cửa hàng ở Asheville bởi một người nhận ra cô từ một tập của seri phim “Những bí ẩn chưa được giải đáp” của Netflix về các vụ bắt cóc do người thân thực hiện.

 Kayla xuất hiện ở cuối tập Danh sách những đứa trẻ mất tích cùng CJ, Billy Vosseler, Luis Alderete-Martinez, Huaiyu, Binyu Chin, Reuben Blackwell Jr., Tammy, Diego Flores, Christopher và Lisa Zaharias.

Unbehaun đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó với số tiền bảo lãnh là 250.000 USD (5,8 tỷ đồng) để được tại ngoại. Người phụ nữ đã được tại ngoại vào hôm 16/5 và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 11/7 tới đây.

Trong khi đó, cha của Kayla, anh Ryan đã rất vui mừng khi con gái đã về nhà an toàn và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ gia đình anh tìm thấy người thân.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người theo dõi trên trang Facebook “Bring Kayla Home”, những người đã giúp lan tỏa cho câu chuyện của con gái tôi để chúng tôi có thể tìm ra con bé. Chúng tôi cũng yêu cầu sự riêng tư để chúng tôi có thể làm quen lại với nhau để chuẩn bị cho một khởi đầu mới.” Anh Ryan chia sẻ.

Bình Minh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mat-tich-suot-6-nam-be-gai-duoc-tim-thay-nho-loat-phim-tren-netflix-d163307.html