-
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị -
Thực hư "drama" Kylie Jenner thái độ lồi lõm với chị gái Timothée Chalamet tại Oscar 2026 -
Chuyện lạ ở Thủ đô: Hai cặp đôi song sinh góp tiền mua chung cư, sống hòa thuận dưới một mái nhà -
Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 -
Vô tư khoe em chồng thành đạt khắp nơi, tôi bối rối khi bị nhắc thẳng trong bữa cơm gia đình -
Lễ tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ: Tiếng hát "Tình mẹ" nghẹn ngào trong giờ phút di quan -
Bi kịch của đôi vợ chồng cùng ngoại tình và lời đề nghị tái hợp sau 6 tháng ly hôn
Thế giới
04/03/2024 21:21Mất toàn bộ số tiền 'an dưỡng khi về già', người phụ nữ lên mạng cảnh báo về chiêu thức lừa đảo của gã bạn trai quen qua mạng
Theo Daily Mail, Tracy Hall, đến từ Sydney, Australia bắt đầu có mối quan hệ với một người đàn ông có tên McLaren với biệt danh trên ứng dụng hẹn hò là Max Tavita từ năm 2016.
Sau 16 tháng có quan hệ tình cảm, Max đã thuyết phục người bạn gái thành lập một quỹ hưu trí tự quản và chuyển hơn 300.000 USD tiền tiết kiệm cả đời vào đó. Max cũng đã hứa quỹ này sẽ đứng tên của Tracy Hall.
Tuy nhiên, thực tế, bằng những lời ngon ngọt, Max đã khiến Tracy chuyển vào quỹ tổng số tiền là 317.000 USD (7,8 tỷ đồng). Trước đó, Tracy Hall chưa bao giờ nghĩ mình có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo bởi cô là người luôn đề cao tính cảnh giác và tự tin bản thân có thể phát hiện ra những chiêu trò không trong sạch.
"Tôi đã xem nhiều câu chuyện trên thời sự và tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân nếu ở trong trường hợp đó. Vậy mà giờ đây, tôi đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời vào tay một kẻ lừa tình. Hắn ta đã hủy hoại cuộc đời tôi," Tracy Hall chia sẻ.
Cụ thể, Tracy cho biết, cô có lập một tài khoản giao dịch với Bell Potter Securities (công ty môi giới chứng khoán ở Australia) mà cô tưởng là đứng tên mình. Nhưng thực tế là toàn bộ số tiền đã được chuyển vào một tài khoản do McLaren nắm giữ.
Mãi đến năm 2017 khi tình cờ xem đoạn video ghi lại cảnh McLaren bị bắt trên mạng, Hall mới nhận ra bạn trai là kẻ lừa đảo. "Tôi không thể tin được. Tôi tưởng mình nhìn nhầm", cô nói.
Điều tra cho hay, "siêu lừa" hay "kẻ tồi tệ nhất Australia" này thường đóng giả thương nhân giàu có hay một người tốt nghiệp ở hai trường Havard và Massachusets, đang quản lý quỹ từ thiện để tiếp cận các "con mồi". Hamish McLaren đã lừa hàng chục nạn nhân trên toàn thế giới với số tiền lên tới khoảng 70 triệu USD. Trong số các nạn nhân của McLaren có cả một số nhân vật nổi tiếng như nhà thiết kế thời trang người Australia Lisa Ho, cũng bằng chiêu thức tương tự là lập quỹ đầu tư giả.
"Siêu lừa" này bị bắt giữ vào năm 2019 và bị tuyên 16 năm tù, tuy nhiên mức án sau đó được giảm xuống 12 năm, Daily Mail đưa tin. Mặc dù vậy, cho đến tận bây giờ, Tracy Hall vẫn chưa hề được nhận lại một xu từ kẻ lừa đảo chuyên nghiệp này. Người phụ nữ sau đó đã tự viết cuốn sách có tên "Nạn nhân cuối cùng" với mục đích chia sẻ lại câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người về những cạm bẫy có thể mắc phải khi tiếp xúc với những người được cho là quý ông trên các ứng dụng hẹn hò.
Tracy Hall cảnh báo, bất cứ cô gái nào cũng nên cẩn trọng khi trao niềm tin của mình với những người đàn ông khác trong vấn đề tài chính.
"Tôi không muốn bạn sẽ trở thành nhân vật chính trong một vụ lừa đảo để có được kinh nghiệm bởi cảm giác lúc đó vô cùng tồi tệ. Tôi chỉ muốn các bạn cảnh giác hơn trong cuộc sống. Không có ngày nào trôi qua mà bạn không gặp phải một số loại lừa đảo. Tôi nghĩ chúng ta phải thực sự cảnh giác, cũng phải quan tâm đến những người thân yêu", Tracy Hall chia sẻ.
Tracy Hall từng xuất hiện trong podcast (series truyện audio) từng đoạt giải thưởng có tên The Australian Who The Hell Is Hamish, nơi các nạn nhân chia sẻ những vụ việc bị lừa đảo kể từ những năm 1990 với câu chuyện về McLaren. Được biết, cuốn sách "Nạn nhân cuối cùng" của cô sẽ ra mắt vào tháng 5 năm nay.
QT (SHTT)
- Đại án tại Bộ Y tế: Vì sao 10 cá nhân "đưa hối lộ" được miễn trách nhiệm hình sự? (14:28)
- Starlink tiến quân vào Việt Nam: Mức phí 2,2 triệu đồng mỗi tháng thì cạnh tranh kiểu gì (14:21)
- Cô bé bị bỏ rơi ở WC, 28 năm sau gặp lại bố mẹ và phát hiện sự thật bị che đậy, bất ngờ danh tính người ra tay (14:18)
- Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? (14:15)
- Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ (14:13)
- Timothée Chalamet gây sốc khi trắng tay tại Oscar 2026 dù được dự đoán thắng lớn (14:11)
- Thanh Thúy gây ngỡ ngàng tại Nhật Bản, ngôi sao bóng chuyền Việt Nam áp đảo dàn sao Thái Lan (14:01)
- iPhone Ultra: Apple sẽ định nghĩa lại thị trường điện thoại gập với mức giá kỷ lục 3.000 USD? (14:01)
- Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 (51 phút trước)
- "Cơn sốt" đồ ăn vặt 2025: Thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết bùng nổ doanh thu hơn 200 tỷ đồng (51 phút trước)