-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
29/10/2018 20:58Máy bay Indonesia lao xuống biển: Vớt thêm hàng chục thi thể nạn nhân

Lực lượng cứu hộ Indonesia chiều 29.10 đã phát hiện nhiều mảnh thi thể của các nạn nhân trôi nổi gần vùng biển máy bay Boeing 737 Max 8 rơi sáng cùng ngày.
Tính đến chiều 29.10, đã có 9 thi thể được trục vớt lên bờ. Các túi đựng thi thể nạn nhân tập trung ở cảng Tanjung Priuk.
Các nhà chức trách cho biết chưa thể xác định có bao nhiêu người chết trong thảm kịch máy bay chở 189 người rơi sáng nay ngoài khơi vùng biển Tanjung Karawang, Tây Java cách Jakarta khoảng 34 hải lý về phía tây bắc.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Indonesia nhận định khả năng có người sống sót là rất thấp, theo Reuters.

Indonesia đã điều tàu và trực thăng tới tìm kiếm ở khu vực này, phát hiện nhiều mảnh vỡ và phao cứu sinh nổi trên mặt biển. 150 nhân viên cứu hộ, bao gồm 30 người nhái, cũng tới hiện trường.
Chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air cất cánh từ thủ đô Jakarta tới Pangkal Pinang, đảo Belitung sáng nay và mất liên lạc với đài không lưu 13 phút sau đó.
Vùng biển máy bay rơi có độ sâu từ 30 - 35 mét và các nhân viên cứu hộ vẫn chưa tìm thấy hộp đen hay phần thân chính của máy bay. Tuy nhiên, họ tìm thấy nhiều giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe được cho là thuộc về những người có mặt trên máy bay.

Hiện nhiều người thân các hành khách trên chuyến bay JT 610 vẫn đang tập trung ở sân bay ở Pangkal Piang, điểm hạ cánh dự kiến của máy bay, và trung tâm xử lý khủng hoảng tại Jakartar, để cầu nguyện và chờ đợi tin tức của các nạn nhân.
Feni, một người nhà hành khách, cho biết em gái có mặt trên chuyến bay để tới thăm họ hàng ở Pangkal Pinang trước khi kết hôn.
"Chúng tôi ở đây chờ đợi thông tin về em gái tôi, hôn phu của nó, họ hàng nhà chồng và bạn bè họ", Feni nói, lấy tay gạt nước mắt. "Tới giờ vẫn không có tin tức nào. Không ai cung cấp cho chúng tôi biết bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cần. Chúng tôi hy vọng gia đình mình vẫn còn sống".
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gặp gia đình những người xấu số trên máy bay. Ông đã ra lệnh tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân và hộp đen của chiếc máy bay suốt đêm.
Theo Minh Nhật (Dân Việt)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





