-
Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực
-
Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ nam sinh bị tai nạn không được bệnh viện cấp cứu kịp thời
-
Quy định về giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị
-
Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội
-
Vợ bị trêu ghẹo, chồng vác dao đi "nói chuyện"
-
Cô gái kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: "Huy ơi, dậy ôm em đi"
-
Sau tang lễ bố 3 ngày, các con riêng của chồng đưa ra quyết định khiến tôi phải thắp hương hỏi: "Ông biết thì ông có xót cho tôi không?"
-
Nước chanh không an toàn cho những ai?
-
Cận cảnh quá trình bơm tinh chất “hô biến” thịt trâu đã giết mổ cả năm thành bò Wagyu thượng hạng
-
Cưu mang hai kẻ giết người, gã đàn ông "dạt nhà" đi trốn và nhận kết đắng
Thế giới
08/12/2024 20:44Máy bay nghi chở Tổng thống Syria biến mất khỏi màn hình radar

Chiếc máy bay Ilyushin Il-76T của hãng hàng không Syrian Airlines khởi hành từ Sân bay quốc tế Damascus, nhưng đột ngột mất độ cao vài phút sau đó, rồi biến mất khỏi radar.
Trước đó, Tổng thống al-Assad được cho là đã rời khỏi Damascus lúc 22h ngày 7/12.
Theo Al Jazeera , vài phút trước khi các chiến binh đối lập kiểm soát sân bay, các công cụ theo dõi chuyến bay nguồn mở đã ghi nhận một chiếc máy bay duy nhất hoạt động trong không phận Syria.
Máy bay Illyushin76 mang số hiệu 9218 là chiếc phi cơ cuối cùng cất cánh từ Damascus. Đầu tiên, nó bay về phía đông, sau đó quay về phía bắc. Vài phút sau, tín hiệu của nó biến mất khi bay vòng qua Homs.
Bộ tư lệnh quân đội đã thông báo cho các sĩ quan và binh lính về sự sụp đổ của chính quyền, khi lực lượng đối lập tiến vào thủ đô Damascus.
Phe đối lập Syria cho biết sự kết thúc của chính quyền Tổng thống al-Assad đánh dấu một chương mới trong lịch sử Syria.
Thủ tướng Syria Mohammad al-Jalali cho biết, ông không có kế hoạch rời khỏi quê hương và "sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân lựa chọn", theo Al Jazeera .
“Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động một cách lý trí và nghĩ về đất nước”, ông al-Jalali nói. “Chúng tôi mở rộng vòng tay với phe đối lập. Họ cũng mở rộng vòng tay và khẳng định sẽ không làm hại bất kỳ ai thuộc về đất nước này”.
Trong một báo cáo ẩn danh hôm 6/12, tờ The Telegraph cho biết gia đình ông al-Assad đã chạy trốn sang Nga và "không rõ" liệu bản thân tổng thống có ở lại Syria hay không. Nhiều hãng thông tấn phương Tây đưa tin Ai Cập và Jordan đang thúc giục ông al-Assad chạy trốn khỏi đất nước và thành lập một chính phủ lưu vong.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Chợ sầm uất bậc nhất miền Bắc: Bỏ tiền tỷ thuê ki-ốt, giờ ngồi mỏi cổ chờ khách (09:40)
- Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực (09:37)
- Sự thật về 40 chiếc túi Hermès trông "dại" của Ngân Collagen Cần Thơ (09:33)
- Thành viên T-ara kết hôn (09:30)
- Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ nam sinh bị tai nạn không được bệnh viện cấp cứu kịp thời (09:29)
- Galaxy S26 có đang ‘bắt chước’ iPhone 17: Cụm camera sau, màu cam và…? (09:28)
- Cái chết bí ẩn của BJ Hàn Quốc tại Campuchia nóng lại (09:28)
- Tội ác của gã con rể cũ sát hại em vợ và mẹ vợ vì đòi tiền không thành (09:26)
- Vespa PX150E 1995, xe cổ 30 năm tuổi giá đắt gấp đôi Honda SH (09:25)
- Giá vàng "chợ đen" lên tới 170 triệu đồng/lượng (09:22)