-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thế giới
15/06/2023 23:19Mẹ cấm con gái đến đám tang bố nhưng vẫn dắt đến đòi nhà chồng cũ chia của hồi môn

Theo SCMP, sau khi từ chối cho con gái đến dự đám tang, người phụ nữ họ Chương (Zhang) vẫn đến nhà chồng cũ sau khi biết gia đình đã nhận được khoản tiền bảo hiểm là 943.000 nhân dân tệ (3,1 tỷ đồng).
Được biết, Chương đến từ tỉnh Hà Nam, và chồng cũ là anh Vương đã ly hôn cách đây vài năm. Sau đó, Chương được quyền nuôi con và cô cũng đã "bước đi bước nữa".
Vào tháng 8 năm ngoái, anh Vương qua đời vì tai nạn giao thông, để lại nỗi đau đớn tột cùng cho cha mẹ anh. Nhưng Khi bố mẹ anh Vương đề nghị Chương cho con gái về dự đám tang cha, người phụ nữ đã thẳng thừng từ chối, lấy lý do con gái nhỏ, đang học tiểu học, không thể đến dự vì có quá nhiều bài tập về nhà phải hoàn thành.
"Việc học của con bé rất quan trọng", Chương giải thích với gia đình chồng cũ.

Tuy nhiên sau khi chôn cất con trai, bố mẹ anh Vương đã tìm đến người tài xế gây tai nạn để đòi tiền bồi thường. Sau quá trình thương lượng với tài xế này và công ty bảo hiểm của anh ta ngoài tòa án, gia đình đồng ý nhận 943.000 nhân dân tệ.
Nhưng điều họ vô cùng sốc sau đó là lại thấy Chương xuất hiện trước cửa nhà, dắt theo con gái, để đòi được chia một phần ba số tiền bồi thường, tương đương 273.000 tệ (897 triệu đồng). Tất nhiên, bố mẹ anh Vương đã từ chối yêu cầu này.
Tranh chấp vừa được xét xử tại một tòa án địa phương. Tại tòa, thẩm phán yêu cầu cha mẹ anh Vương phải chuyển 200.000 nhân dân tệ (657 triệu đồng) từ khoản bồi thường trên để chuyển cho Chương và để cô giữ số tiền đó thay cho cháu gái.
Câu chuyện trên lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội của Trung Quốc. Phần lớn ý kiến lên án hành động của Zhang, nói cô không xứng đáng nhận số tiền và cho rằng cô đã có kế hoạch để tiêu hết khoản tiền trên.
"Người vợ cũ thật vô cùng ác độc!" Một cư dân mạng bức xúc.
"Chắc hẳn cô ta đã có kế hoạch cho việc chi tiêu số tiền đó." Người khác bình luận.
"Cô ta không xứng đáng với số tiền đó." Người thứ ba chia sẻ ý kiến.
Nhi (SHTT)








- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (1 giờ trước)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (2 giờ trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (2 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (2 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (2 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (2 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (3 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (3 giờ trước)




