-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
11/01/2017 16:26Mẹ cạo đầu, lột da để cứu con trai 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi nước sôi
Chỉ vì một phút bất cẩn, cậu bé 2 tuổi ở Cát Lâm, Trung Quốc đã ngã vào nồi nước đang sôi sùng sục. Để cứu cậu con trai nhỏ đang nằm viện vì bị bỏng nặng, người mẹ nghèo đã tình nguyện cạo đầu, lột da của chính mình...
![]() |
Chị Trương, mẹ của Tiểu Tuấn vô cùng hối hận vì đã không trông con cẩn thận để cho bi kịch xảy ra. Kể từ lúc con trai gặp nạn, chị mới gặp cậu bé đúng 2 lần. Mỗi khi nhớ con, chị Trương chỉ biết lôi ảnh của Tiểu Tuấn ra ngắm cho đỡ nhớ và thường khóc nức nở vì tự thấy căm hận bản thân.
Sau nhiều ngày trăn trở, chị Trương đã quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình đi để lấy phần da đầu cấy ghép vào vết thương cho con trai.
![]() |
Được biết, da đầu của chị Trương sẽ được ghép vào phần đầu và chân trái của Tiểu Tuấn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp bảo vệ tạm thời để giúp cậu bé không bị nhiễm trùng. Đợi đến khi cơ thể Tiểu Tuấn ổn định, lớp da này sẽ được tháo bỏ và cậu bé sẽ phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật khác.
Để tiết kiệm chi phí, ngay sau khi làm phẫu thuật lột da, chị Trương đã lập tức xuất viện. Chị chia sẻ, gia đình họ hiện đang cần dành dụm tiền cho con trai điều trị.
![]() |
Bố mẹ của Tiểu Tuấn đều làm nông, gia đình họ có hơn 10 mẫu đất để trồng trọt. Mỗi khi nông nhàn, bố của cậu bé thường đến các tỉnh khác làm thuê kiếm thêm thu nhập.
Tiểu Tuấn có một chị gái năm nay lên 7 tuổi. Những ngày qua cô bé ngây thơ rất nhớ em và thường xuyên hỏi đến bao giờ em trai mới trở về. Mỗi câu nói của con trẻ đều như một vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của người mẹ đau khổ.
![]() |
Kể từ khi con trai vào viện, 2 vợ chồng chị Trương phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền lo viện phí cho con. Những cuộc phẫu thuật đắt đỏ khiến họ buộc phải gánh trên vai món nợ khổng lồ, chưa biết đến bao giờ mới trả được. Không những vậy, họ cũng chưa biết kiếm đâu ra chi phí cho các cuộc phẫu thuật phức tạp sau này.
Số tiền mà bố mẹ Tiểu Tuấn đã phải chi trả lên đến 140.000 tệ (tương đương 458 triệu đồng), và ước tính trong tương lai họ sẽ còn phải bỏ ra ít nhất là 130.000-150.000 tệ (tương đương 425-491 triệu đồng) nữa để chữa trị cho con trai mình.
![]() |
Cậu bé Tiểu Tuấn sẽ còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn trong tương lai. |
Theo Đình Đình (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (42 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (45 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (48 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (49 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (52 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (53 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (56 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




