-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
11/07/2023 14:11Mẹ cầu cứu cảnh sát vì bé gái quá mê cảnh phục

Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội hồi đầu tháng đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng Douyin.
Video cho thấy mẹ của bé gái đưa cô bé mặc cảnh phục tới đồn cảnh sát ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hôm 03/07. Người mẹ chưa rõ danh tính đề nghị cảnh sát thuyết phục con gái cô cởi bỏ bộ đồ cảnh sát, bao gồm cả găng tay trắng mà cô bé luôn mang.
Theo người mẹ, cô bé gặp tai nạn xe hơi cách đây hai năm, được một cảnh sát ôm và an ủi khiến cô bé có cảm tình sâu sắc.
Với ước mơ trở thành cảnh sát, cô bé luôn mặc cảnh phục mỗi ngày, không chịu cởi bỏ bộ đồ dù bị mẩn đỏ sau lưng, người mẹ cho biết.
Cô bé cũng không chịu nuôi tóc dài hay đi giày dép cho các bé gái, do tin rằng cảnh sát đều là nam giới, giống như người đã cứu cô bé trong vụ tai nạn xe hơi.
Người mẹ nói rằng cô đưa con gái tới sở cảnh sát để cô bé thấy "có nhiều cô dì là cảnh sát".
Một nữ cảnh sát trực ca đã giải thích với cô bé rằng nam giới hay nữ giới đều có thể là cảnh sát, và họ chỉ mặc cảnh phục khi làm việc.
"Ngoài giờ làm nhiệm vụ, các cô mặc như mẹ cháu vậy," nữ cảnh sát nói với cô bé.
Star Video đưa tin cô bé sau đó đã không còn mê mẩn với cảnh phục.
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra thích thú với cô bé.
"Mới chỉ ba tuổi nhưng cô bé đã có mục tiêu rồi," một người bình luận.
"Cô bé có lẽ muốn cảm giác an toàn sau tai nạn xe hơi. Sĩ quan cảnh sát là ánh sáng cô bé thấy trong lúc nguy cấp," một người khác bình luận.
"Điều người mẹ làm là đúng đắn, vừa thuyết phục được cô bé, nhưng cũng bảo vệ giấc mơ của bé," người thứ ba viết.
Hồi tháng 04, một bé gái gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi mang đồ ăn và ôm lính cứu hỏa nghỉ ngơi bên đường sau khi làm xong nhiệm vụ.
Một bé gái sáu tuổi ở tỉnh Giang Tô cũng thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi nhờ trò chơi bác sĩ.
Hà An (SHTT)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)