-
Bác sĩ cảnh báo hiểm họa sau lũ: Những căn bệnh dễ bùng phát gây nguy hiểm tính mạng -
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." -
3 nữ tài xế chở hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ -
Rơi điện thoại giữa dòng lũ dữ và cái kết ấm lòng của người lính cứu hộ -
"Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui" -
Vụ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh: Sở GD&ĐT ra quyết định xử lý kỷ luật -
Công khai sao kê, khóa tài khoản: Ca sĩ Đan Trường đã ủng hộ bao nhiêu để cứu trợ lũ lụt? -
Tập đoàn Hàn Quốc "rót" gần 20.000 tỷ đồng vào Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh nói gì về siêu dự án khu đô thị?
Thế giới
29/09/2023 17:00Mẹ dặn trông em khi vào bệnh viện khám, hành động của bé trai khiến triệu dân mạng thương cảm tột cùng

Mẹ của hai bé, tên là Xiaoyu, đưa hai anh em tới bệnh viện tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào đêm muộn, sau khi cô bị chồng bạo hành trước mặt các con.
Xiaoyu và chồng đã ly thân từ tháng 05 và tới đầu tháng này cô đệ đơn ly dị.
Trước khi vào phòng khám kiểm tra vết thương, Xiaoyu nhắc nhở con trai 8 tuổi để ý em gái mới 3 tuổi đang ngủ trên ghế chờ của bệnh viện. Xiaoyu nói cậu bé nên thức trông em, đề phòng có người bắt cóc.
Khi trở lại sau khoảng 30 phút, Xiaoyu thấy con trai đã ngủ gật, nhưng dùng dây đồ chơi buộc vào cổ tay em gái để không bị lạc mất em.
Xiaoyu đăng video hai con trên nền tảng chia sẻ video Douyin hôm 17/09.
Hồi tháng 05, Xiaoyu quyết định ly thân chồng, chuyển về sống với chị em gái tại tỉnh Chiết Giang. Thời điểm đó, cô chào từ biệt con trai nói rằng cô không thể chăm sóc cả hai anh em.
Tuy vậy, chỉ vai ngày sau, Xiaoyu trở lại Vân Nam thuê nhà vì không nỡ xa con. Cô cho biết bản thân đang đàm phán với nhà chồng để có thể nuôi cả hai con. Cô kiếm sống bằng nghề giao đồ ăn và livestream bán hàng.
Thống kê năm 2010 cho thấy 24,7% phụ nữ ở Trung Quốc phải chịu đựng bạo hành gia đình, bao gồm bạo hành thể xác và tinh thần, kiểm soát kinh tế, ép buộc quan hệ tình dục và các hình thức bạo hành khác.
Tuy vậy tới năm 2020, thống kê chỉ thể hiện tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành thể xác và tinh thần, dựa trên định nghĩa bạo hành gia đình đã được thu hẹp trong luật chống bạo hành có hiệu lực năm 2016.
Năm 2020, một phụ nữ tên là Lamu bị chồng cũ thiêu chết khi đang livestream, gây phẫn nộ dư luận. Nạn nhân và cha ruột đã nhiều lần báo cáo với cảnh sát sau khi bị chồng cũ bạo hành, nhưng luôn bị bỏ qua.
Vụ việc gây làn sóng kêu gọi giới chức hành động chống lại bạo hành.
Hà An (SHTT)
- Ông Trump đề xuất "phá vỡ" Obamacare bằng phương án chuyển tiền trực tiếp cho dân (07:37)
- Xét xử 10 bị cáo vụ lập 168 công ty "ma", chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế: Hé lộ toàn bộ thủ đoạn tinh vi (07:19)
- Bác sĩ cảnh báo hiểm họa sau lũ: Những căn bệnh dễ bùng phát gây nguy hiểm tính mạng (07:14)
- Hà Nội: Công an bắt giữ nghi phạm trong vụ người đàn ông bị đâm xe và hành hung dã man giữa phố (1 giờ trước)
- Mưa Đỏ Đại Thắng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, điện ảnh Việt chiếm 70% suất chiếu toàn quốc (1 giờ trước)
- Bão số 15 tăng cấp nhanh trên Biển Đông, dự kiến đạt cấp 11 giật cấp 14 vào ngày 28/11 (1 giờ trước)
- Chiêu trò "lùa gà" tinh vi: Đại gia Hà thành Hồ Quốc Anh và đồng phạm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng ứng dụng mua bán ảo BBI Mall (1 giờ trước)
- Barca thảm bại trước Chelsea, rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Champions League (1 giờ trước)
- Cú sốc Champions League: Tân binh "tí hon" quật ngã đội bóng nắm chuỗi 33 trận bất bại (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có và quyền lực, Thìn khó khăn bế tắc (1 giờ trước)