Thế giới

Mê gái xinh quen qua mạng, thanh nhiên suýt mất lục phủ ngũ tạng

Mê đắm gái xinh quen qua mạng, thanh niên này bay sang Thái Lan để gặp gỡ, nào ngờ rơi vào tay băng nhóm chuyên lừa đảo, suýt chút nữa đã bị cướp mất nội tạng.

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã lan rộng, phương thức hoạt động của các nhóm lừa đảo liên tục thay đổi, nếu không cẩn thận, bạn có thể sập bẫy.

Một người đàn ông họ Tằng, 28 tuổi, đến từ Hong Kong, trước đó đã quen một nữ cư dân mạng qua Instagram (IG). Hai người nảy sinh tình cảm, anh Tằng bay đến Thái Lan thăm bạn gái, ai ngờ bị rơi vào bẫy bọn buôn người, suýt mất cả mạng.

Theo chia sẻ của anh Tằng, anh bị chậm phát triển trí tuệ thể nhẹ. Cách đây không lâu, anh gặp một nữ cư dân mạng rất xinh đẹp ở Thái Lan thông qua phần mềm xã hội IG. Trò chuyện qua lại, hai người yêu xa, cô gái cũng mời anh Tằng đến Thái Lan chơi, hứa sẽ "bao ăn, ở", đồng thời chịu trách nhiệm chi phí vé máy bay, đi lại và vui chơi.

Mê gái xinh quen qua mạng, thanh nhiên suýt mất lục phủ ngũ tạng
Mê gái xinh quen qua mạng, thanh nhiên gặp chuyện kinh người. - Ảnh minh họa.

Khi anh Tằng bay sang Thái Lan, chỉ mang theo hộ chiếu, điện thoại di động và cục sạc dự phòng, thậm chí không mang theo quần áo. Không ngờ khi đến Bangkok, anh Tằng chưa thấy mặt bạn gái thì đã bị một nhóm người trấn lột cả điện thoại di động và hộ chiếu, sau đó cưỡng chế, đưa đi một nơi không rõ tên.

Vì liên tục phải di chuyển bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, thuyền và đôi khi phải đi bộ nên anh Tằng không biết mình đang ở đâu. Đến lúc này, anh Tằng nhận ra mình là nạn nhân của vụ bắt cóc, buôn người.

Anh bị nhốt, buộc phải làm các công việc khác nhau, nếu không nghe lời sẽ bị đánh đập, anh còn chứng kiến cảnh người khác bị đánh chảy máu đầu, bị điện giật, tình cảnh của anh không mấy khả quan, anh cũng liên tục bị đánh, cơ thể đầy sẹo.

Môi trường sống ở nơi anh Tằng bị giam giữ khá tồi tàn, lại có những người mặc đồng phục canh gác, không cho ai trốn thoát, bên trong có người còn bị xích, bị bỏ đói, muốn đại tiện, tiểu tiện chỉ có thể đi bừa tại chỗ.

Anh Tằng bị chuyển tổng cộng đến 4 địa điểm khác nhau và bị giam giữ hơn một tháng. May mắn thay, gia đình anh đã trả tiền chuộc trước khi anh ta bị cướp nội tạng. Nhờ vậy, Tằng đã được người thân đón về Bangkok và trở về Hong Kong vào ngày 16 vừa qua.

Nghĩ lại trải nghiệm này, anh Tằng vẫn còn cực kỳ sợ hãi, sau khi lấy lại được tự do, anh vẫn không dám đi đâu vì sợ bị bắt lần nữa, cũng không muốn tiết lộ thêm thông tin cá nhân.

Nghe nói rằng những người Hong Kong khác cũng đã trải qua những tình huống tương tự, anh Tằng mới quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng chính quyền có thể giúp một tay và giải cứu những người xấu số khác.

Theo Kiều Dụ (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song/me-gai-xinh-quen-qua-mang-thanh-nhien-suyt-mat-luc-phu-ngu-tang-1739397.html?