-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
21/03/2021 04:20Mẹ kiên quyết bỏ đi khi con trai 2 tuổi nhõng nhẽo đòi ôm, vài giây sau quay lại thì hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt
Ngày 20/3, trang tin ETToday của Đài loan đưa tin về một vụ việc xảy ra ở Trung Quốc. Theo đó, một cậu bé 2 tuổi đang đi chơi cùng mẹ, nhưng đi được một lúc cậu bé quấy khóc và đòi ôm mẹ.
Không nhân nhượng với thái độ này, người mẹ kiên quyết đi về trước bỏ mặc đứa bé phía sau. Đứa bé thấy mẹ bỏ đi nên đã vội vàng đuổi theo nhưng bất ngờ bị một chiếc ô tô đụng phải. Những hình ảnh được chia sẻ khiến ai nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi.
Được biết, sự việc xảy ra vào 9 giờ sáng ngày 12/3, theo camera quan sát trên đường cho thấy, một người mẹ đang dắt con trai đi trên đường. Trong lúc này, đứa bé bất ngờ quấy khóc không chịu đi tiếp nên đã dừng lại và đòi mẹ bế. Tuy nhiên, người mẹ rất cứng rắn, không muốn chiều hư con mình nên đã cố tình để cậu bé ở lại một mình và giả vờ bỏ đi.
Lúc đầu, cậu bé thấy mẹ phớt lờ nên đã ngồi xổm xuống đất chờ mẹ quay lại. Nhưng sau khi thấy mẹ đi càng lúc càng xa, cậu bé sợ hãi và chạy đuổi theo mẹ. Không ngờ, sau khi chạy được tầm 11 bước, đứa bé bị một chiếc ô tô màu trắng từ đường chính rẽ vào đụng trúng. Người mẹ quay lại thì hoảng hồn nhìn thấy con nằm dưới bánh xe và nhanh chóng đến bế con dậy. Nữ tài xế cũng nhanh chóng phanh gấp và bước xuống xem xét tình hình.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra những người dân xung quanh đã nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa cậu bé đến bệnh viện. Bài báo không đề cập đến tình hình sức khỏe hiện tại của cậu bế, tuy nhiên vụ việc đã dấy lên cuộc nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ với thái độ của người mẹ. Dù biết rằng đó là việc dạy dỗ con cái nhưng không đúng lúc đúng chỗ.
Một bình luận cho hay: "Trừ khi trẻ đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện, một khi ở nơi công cộng thế này, cần nên giữ trẻ bên mình, người mẹ này quá chủ quan", "Tôi rất tò mò về sức khỏe của đứa bé, hy vọng đứa trẻ không sao, nếu không chắc người mẹ sẽ ân hận cả đời", "Đây không phải là trường hợp đầu tiên, nhưng tại sao nhiều phụ huynh lại bất cẩn như thế chứ",...
(Nguồn: ETToday)
Theo Tiểu Lương (Pháp luật và Bạn đọc)








- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (12/10/25 23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (12/10/25 23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (12/10/25 22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (12/10/25 22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (12/10/25 22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (12/10/25 22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (12/10/25 21:47)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (12/10/25 21:33)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (12/10/25 21:32)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (12/10/25 21:15)




