Thế giới

Mẹ mắc bệnh nặng gom tiền chuẩn bị phẫu thuật, con gái 'chôm' luôn để chơi game và mua sắm

Bố mẹ của cô gái đã vô cùng đau khổ và phải nhờ đến cảnh sát giải quyết vụ việc sau khi số tiền họ dành dụm để chuẩn bị phẩu thuật đã bị người con "nướng" hết vào game và mua sắm.

Mẹ mắc bệnh nặng gom tiền chuẩn bị phẫu thuật, con gái 'chôm' luôn để chơi game và mua sắm
Một cô gái tuổi teen người Trung Quốc đã lấy tiền tiết kiệm của mẹ dùng cho việc phẫu thuật để thỏa sức mua sắm. Ảnh minh họa Weibo

Cảnh sát ở Trung Quốc đã giúp thu hồi 120.000 nhân dân tệ (tương đương gần 415 triệu đồng), là một phần trong số tiền mà một cô gái đã lấy trộm của mẹ mình để đi chơi game và mua sắm trực tuyến. Được biết số tiền dành dụm này là để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới của người mẹ.

Bà Jia và chồng, ông Li đã gọi điện cho cảnh sát ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, để thông báo rằng con gái họ, năm nay 14 tuổi đã tiêu tiền vào những trò chơi game trực tuyến, mua sắm điện thoại di động, quần áo và thực phẩm.

Số tiền này được bà Jia và chồng gom góp để sắp tới chi trả cho cuộc phẫu thuật chữa thoát vị đĩa đệm ở lưng của bà. Ngay khi biết số tiền đã bị con gái "nướng" hết, hai bậc sinh thành đã phải cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát trong việc lấy lại càng nhiều tiền càng tốt.

“Cô gái đã liên kết tài khoản ngân hàng của mẹ với tài khoản WeChat của mình để dùng vào việc mua sắm trực tuyến”, cảnh sát họ Wang nói với Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng. 

Cảnh sát Wang cũng cho biết cô gái đã chi 30.000 nhân dân tệ (hơn 103 triệu) vào các tài khoản trò chơi trực tuyến và 15.000 nhân dân tệ (345 triệu) khác để mua ba chiếc điện thoại di động cùng nhiều mặt hàng khác.

Cảnh sát đã nói chuyện với cô gái và yêu cầu cô gái giao lại tất cả biên lai mua sắm mà cô đã dùng tiền ăn trộm của mẹ để chi trả. Từ đây cảnh sát đã liên hệ lại với các chủ tài khoản trong các nền tảng mua sắm có liên quan và thông báo về việc người mua chỉ là trẻ vị thành niên và đang dùng số tiền ăn trộm, vì vậy họ yêu cầu những người này nên hợp tác và hoàn lại tiền.

Cảnh sát Wang giải thích: “Vì cô bé vẫn dưới 16 tuổi nên các khoản tiền nạp vào trò chơi có thể sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, điện thoại di động đã sử dụng và tài khoản trò chơi đã mua thì không thể trả lại được nữa."

Được biết cha mẹ của cô gái đã ly hôn và cô ấy sống với mẹ và cha dượng. “Đó là hành vi dễ hiểu vì cô ấy đang ở độ tuổi nổi loạn.” Wang nói.

Sau nhiều ngày thương lượng và được sự phối hợp của cảnh sát, các chủ tài khoản mà cô gái giao dịch đã hoàn lại cho gia đình hơn 60.000 nhân dân tệ (207 triệu) mà cô bé đã chi cho các lần nạp tiền vào trò chơi hồi tháng 3.

Cảnh sát Wang cũng cho biết họ không chắc người mẹ có được tiến hành phẫu thuật hay không bởi hơn nửa số tiền đã không thể được đòi lại.

Sự việc về vụ trộm sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người dân xứ Trung bàng hoàng và phẫn nộ trước sự ích kỷ của người con gái. 

"Một đứa trẻ không có lương tâm", một cư dân mạng nhận xét. 

"Một học sinh lớp 8 mà không hề có ý thức trong việc tiêu tiền hay sao?", Một người khác viết. "Các chủ cửa hàng đã cực kỳ không may mắn khi có một người khách hàng như vậy."

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-mac-benh-nang-gom-tien-chuan-bi-phau-thuat-con-gai-chom-luon-de-choi-game-va-mua-sam-tintuc828729