-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
26/08/2017 04:47"Mẹ mìn" bắt cóc trẻ em bị cảnh sát tóm vì dùng nước lạnh pha sữa
Lực lượng chức năng Trung Quốc vừa giải cứu được một em bé sơ sinh sau khi phát hiện kẻ buôn người đã sử dụng nước lạnh để pha sữa.
![]() |
Theo Daily Mail, sự việc xảy ra trên chuyến tàu khởi hành từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đến thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Nghi can của vụ bắt cóc trẻ là một phụ nữ, tự xưng là mẹ của đứa bé và đang đi tìm chồng.
Trên chuyến đi của người phụ nữ này, một cảnh sát giao thông có tên Liu Ruiguo đã phát hiện cô sử dụng nước lạnh để pha sữa cho bé. Khi ông Liu Ruiguo gợi ý dùng nước nóng, cô ta một mực từ chối.
Nghi ngờ về mối quan hệ giữa người phụ nữ và đứa bé, vị cảnh sát này đã tìm cách tiếp cận và trò chuyện. Người phụ nữ này tự kể rằng đây là đứa con út trong gia đình của cô và hai mẹ con đang trên đường tới tỉnh An Huy để gặp chồng.
Bằng sự nhanh trí của mình, ông Liu Ruiguo đã ngay lập tức phát hiện được những lời nói của bà mẹ này là giả dối. Tuy nhiên, ngay khi nhận thấy mình bị nghi ngờ, người phụ nữ này đã tìm cách chuyển chuyến tàu. Dù vậy, đến lúc này, cảnh sát Liu Ruiguo đã kịp thời gọi điện báo cho các đồng nghiệp khác để cùng bắt giữ cô.
Tại cơ quan cảnh sát, người phụ nữ đã khai nhận toàn bộ sự thật rằng đã mua đứa bé hơn 1 tuần tuổi này để bán lại cho một đầu mối khác tại tỉnh Sơn Đông. Giới chức cũng đã thực hiện xét nghiệm ADN và khẳng định cô ta không phải mẹ ruột của đứa bé.
Hiện tại, đứa bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Phúc lợi thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Truyền thông địa phương hiện cũng đang tìm cách để tìm lại bố mẹ của đứa bé được giải cứu.
Theo Tuệ Minh (Thanh Niên Online)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)
