-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
14/07/2023 18:01Mẹ muốn ngủ lên pha... ma túy vào sữa bột cho con, bé trai tử vong oan uổng
Bé trai được phát hiện trong tình trạng không phản ứng, không có nhịp tim tại nhà ở Callahan, bang Florida (Mỹ) hôm 26/06. Cảnh sát đã nỗ lực dùng biện pháp hồi sức tim phổi để cứu nạn nhân, nhưng bé qua đời tại bệnh viện tại Jacksonville, theo Cảnh sát trưởng Hạt Nassau Bill Leeper.
Mẹ bé trai, 17 tuổi, ban đầu khai với cảnh sát không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy, cô thay đổi lời khai trong những tuần kế tiếp. Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy lượng fentanyl trong cơ thể bé trai đủ để giết 10 người.
Hôm 10/07, cơ quan pháp y địa phương phán quyết bé trai tử vong vì ngộ độc fentanyl. Theo Lực lượng Chống Ma túy Mỹ (DEA), chỉ 2mg fentanyl có thể dẫn tới chết người, tùy theo chiều cao cân nặng và tiền sử sử dụng.
Trong các cuộc thẩm vấn sau đó, người mẹ trẻ thừa nhận ngày sự việc xảy ra, cô cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Cô thừa nhận đã pha sữa cho con, nhưng sau đó tìm một lọ thuốc có thứ mà cô nghĩ là cocaine, và đã bỏ nó vào trong bình sữa. Tuy vậy, đó không phải là cocaine mà là fentanyl.
Cảnh sát trưởng Leeper cho rằng vụ việc "tồi tệ, buồn và hết sức bi kịch".
"Đôi lúc những sự việc như vậy xảy ra, chúng ta không thể giải thích, không thể dựng chuyện. Chúng ta tự hỏi, 'Không hiểu lúc đó họ nghĩ gì'," ông Leeper nói.
"Người mẹ nào làm chuyện như vậy? Chuyện đó không bình thường. Chuyện đó rất bệnh hoạn. Tôi không tưởng tượng nổi một người mẹ làm vậy với con. Không ai đáng mất mạng vì chất ma túy tồi tệ này, đặc biệt là một đứa bé vô tội", Leeper nói, đồng thời xác nhận khi sự việc xảy ra có người lớn khác trong nhà, nhưng người mẹ trẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
"Thật không may, một số đứa trẻ được sinh ra bởi những người không có trách nhiệm làm cha làm mẹ," Leeper nói.
Người mẹ bị truy tố tội ngộ sát có tình tiết tăng nặng và sở hữu chất cấm. Vụ việc đang được giới chức địa phương tiếp tục điều tra mở rộng.
Hà An (SHTT)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)