-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
23/04/2019 17:55Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy lầu từ tầng 19, nguyên nhân khiến ai cũng đau đớn
Sự việc xảy ra hôm 22/4 tại một khu chung cư thuộc thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một người mẹ 30 tuổi đã ôm theo đứa con gái 4 tháng tuổi của mình rồi nhảy lầu tự tử, để lại nỗi đau xót không thể nào nguôi cho gia đình và những người thân.
Theo đó, vào sáng ngày 22/4, những người dân sống quanh khu chung cư đã bị sốc nặng khi nhìn thấy một người phụ nữ ôm theo con nhỏ nhảy từ tầng 19 xuống. Người phụ nữ này được xác định là cô Wang, 30 tuổi và đứa con gái mà cô ôm theo chỉ mới 4 tháng tuổi.
Theo những bức ảnh từ hiện trường vụ việc, cô Wang mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng đang nằm giữa vũng máu, trong khi đứa con nhỏ của cô rơi xuống những chậu cây cảnh gần ngay đó. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện cho xe cấp cứu và cảnh sát nhưng đã quá muộn. Khi các nhân viên y tế tới nơi, cô Wang cùng đứa con đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Những người hàng xóm cho biết, cô Wang vừa mới sinh đứa con gái thứ 2 này được vài tháng. Bên ngoài, cô Wang là một người có tính tình dễ chịu, thoải mái và tốt bụng với mọi người. Vì vậy, khi nghe tin cô Wang nhảy lầu tự tử, nhiều người đã không thể tin nổi.
Cảnh sát địa phương hiện đang vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến cho cô Wang quyết định ôm con tự tử nhưng vẫn chưa thể xác định được. Những người dân sống quanh đó cho biết cô Wang và chồng rất hiếm khi cãi nhau, 2 vợ chồng hòa thuận nên không thể có chuyện tự tử do mâu thuẫn gia đình. Nhiều người đã suy đoán rằng có thể cô Wang bị mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Sau khi xem xét nhiều yếu tố xung quanh cũng như những biểu hiện gần đây của cô Wang, cảnh sát nhận định rất có thể trầm cảm sau sinh là nguyên nhân khiến cô Wang ôm con nhảy lầu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết luận cuối cùng.
Hiện tại, gia đình cô Wang, nhất là người chồng đang vô cùng đau đớn và suy sụp trước sự ra đi của hai mẹ con cùng lúc. Giờ đây, người chồng đã mất đi người vợ chân thành và đứa con lớn của họ cũng mất đi mẹ. Nỗi đau quá lớn ấy khiến gia đình khó vượt qua được.
Cư dân mạng Trung Quốc hiện đang bàn tán rất nhiều về sự việc này, có người trách móc, cũng có người thông cảm cho người mẹ: "Tự tử đã đành, tại sao lại mang cả đứa con đi", "Người mẹ thật đáng thương nhưng đứa trẻ vô tội còn đáng thương hơn", "Chỉ những ai từng trải qua mới biết trầm cảm sau sinh đáng sợ và nguy hiểm thế nào"...
Theo Khánh Hằng (Khampha.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (41 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (43 phút trước)




