-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
03/12/2021 17:33Mẹ phi tang xác con: Bóng người bước qua camera an ninh và câu chuyện ớn lạnh của thai nhi trong chiếc chăn trắng
Silipa Keresi, người gốc Fiji 38 tuổi bị kết tội bỏ rơi con trai Maliki đến chết trong khu rừng ở New Forest.

Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo mang theo một tấm chăn trắng ra khỏi khách sạn Fountain Court ở Hythe, Hampshire (Anh), nơi bị cáo đang sống, vào lúc 5h sáng ngày 4 tháng 3 năm 2020. Sau đó 20 phút khi đi ngang qua một trang trại gần đó, người ta đã không còn thấy dấu vết của tấm chăn trên người của ả ta.

Chiều cùng ngày, thi thể còn nguyên dây rốn của Maliki được phát hiện khi một người đàn ông có tên Michael Dorsett đang dắt chó đi dạo. Qua khám nghiệm, người ta phát hiện ra rằng em chỉ mới ra đời được vài giờ và có thể bị hạ thân nhiệt trước khi chết, thi thể dính đầy máu và bị quấn chặt trong chăn.
Silipa hiện đã có 4 người con với người chồng hiện là cựu quân nhân, và khi phát hiện mình đang mang thai Maliki, người phụ nữ đã yêu cầu phá thai chỉ vài tháng trước khi sinh nhưng bị tòa án không cho phép, bởi thai nhi đã được hơn 26 tuần chứ không phải chỉ mới 12 tuần như Silipa nghĩ.

Silipa đã cố gắng phủ nhận tội giết người với lý do chịu nhiều áp lực từ người chồng càng ngày càng vũ phu kể từ khi hắn rời quân ngũ, và sau đó là tình trạng người nhập cư càng khiến cô bất an hơn. "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hỗn loạn, cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục trong vài năm qua, chúng tôi là người vô gia cư và hiện đang sống trong một căn phòng cho thuê nhỏ, lay lắt qua ngày với những đóng góp từ một ngân hàng thực phẩm gần đó" - Silipa nói. Tuy nhiên mọi lời bào chữa của ác mẫu đều không được tòa chấp nhận.
Được biết sau khi mang thai Maliki vào tháng 11 năm 2019, bà mẹ 4 con đã đến dịch vụ tư vấn mang thai của Anh (BPAS) để tìm cách bỏ thai nhi nhưng không được phép vì đứa bé đã quá tuần tuổi. Kể từ khi bị từ chối, các bác sĩ cũng như nữ hộ sinh nhiều lần muốn liên lạc với Silipa để tiếp tục tư vấn nhưng tất cả đều thất bại.
Các công tố viên cho rằng Silipa rất muốn làm một người mẹ tốt bởi cô đã nghĩ cho 4 người con hiện tại, tuy nhiên hành động với Maliki lại là một sai lầm. Thẩm phán Mr Justice Garnham nói với phóng viên: " Tòa án không còn cách nào khác ngoài việc dành cho cô ta bản án chung thân mà thôi."
QT (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (19 phút trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (34 phút trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (36 phút trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (43 phút trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (45 phút trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (46 phút trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (48 phút trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (52 phút trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (54 phút trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (59 phút trước)




