Thế giới

Mẹ tính giết cả 3 con vì ... không chịu được tiếng khóc

Theo hãng tin CNN, một bà mẹ ở Washington (Mỹ) đã bị buộc tội giết người sau khi các đơn vị chức năng cho biết bà đã cứa cổ chúng vì không thể làm cho chúng hết khóc.

Theo hãng tin CNN, một bà mẹ ở Washington (Mỹ) đã bị buộc tội giết người sau khi các đơn vị chức năng cho biết bà đã cứa cổ chúng vì không thể làm cho chúng hết khóc.

Vào một ngày cuối tuần, Christina Booth đã gọi 911 để thông báo về việc 3 đứa con của bà khóc liên lục và cần được chăm sóc y tế. Bà mẹ 28 tuổi này cùng chồng là Thomas Booth có 3 con, một đứa 2 tuổi và hai đứa sinh đôi mới được 6 tháng.

Nhưng khi các nhân viên 911 tới nhà của bà tại Olympia, Washington, cảnh sát đã phát hiện 2 đứa trẻ sinh đôi nằm khóc trên giường với máu chảy ra từ cổ.
 
Một nhân viên sau đó đi lên tầng và phát hiện đứa bé 2 tuổi nằm trên giường, toàn thân đầy máu khô.
 

Christina Booth đã dùng dao làm bị thương 3 đứa con của mình (Nguồn: CNN)


CNN cho hay, cả 3 đứa trẻ đã được chuyển tới bệnh viện địa phương và đang được tiến hành phẫu thuật. Hiện chúng đã thoát cơn nguy kịch và sẽ được trông nom cẩn thận.

Trong hồ sơ vụ viêc, các nhà chức trách đã đưa ra giả thuyết việc bà mẹ bị choáng và đang ở trong thời kỳ hoảng loạn sau khi sinh. Bà Christina đã bị tuyên mức tiền bảo lãnh 3 triệu USD.
 
Hoảng loạn sau khi sinh

Thomas Booth cho các thanh tra biết rằng ông và vợ ông đã uống ít nhất 2 ly rượu lớn mỗi người. Trong hồ sơ có viết: “Thomas cho biết ông ấy cảm thấy ngà ngà say và bà Christina cũng đã say đến mức không biết mình nói gì.

Sau khi bộ phim kết thúc, Thomas Booth cho cảnh sát biết vợ của ông đã mang đứa lớn lên trên gác “cho nó ngủ”, nhưng ngay sau đó Christina đã đi xuống, chỉ mặc quần lót và vừa khóc vừa gào thét.

Bà Christina lại khai với các cơ quan chức năng rằng bà đang phải chịu đựng một thời kì “cực kì khó khăn” trong việc chăm sóc 3 đứa con của mình. Bà nói chồng bà chẳng bao giờ giúp và ông ấy chỉ biết nổi xung lên khi những đứa con khóc và làm ồn.

Christina Booth khai nhận đã “nổi điên cực độ” khi hai đứa sinh đôi bắt đầu khóc lóc sau khi hai vợ chồng xem phim xong. Bà đã nghĩ rằng “nếu giết những đứa trẻ thì chồng bà sẽ không bị làm phiền nữa”.

Hồ sơ thẩm tra có ghi: “Trong suốt cuộc phỏng vấn, Christina đã khóc rất nhiều, bà thét lên rằng chồng bà không bao giờ quan tâm chăm sóc con cái. Bà nhiều lần tự nhủ mọi phiền phức sẽ chấm dứt”.

Thomas Booth cho cảnh sát biết vợ ông đã bị stress cực độ trước việc phải nuôi 3 đứa con và bà ấy đã được điều trị chứng hoảng loạn sau khi sinh.

Christina Booth cho biết cô đã đưa những đứa con xuống tầng dưới sau khi đánh đứa 2 tuổi và dùng dao cứa cổ chúng trong khi chúng đang nằm trên giường. Chồng bà cho cảnh sát biết ông đã thấy những đứa trẻ bị thương ở cổ và mang chúng xuống để sơ cứu.

Những người hàng xóm nhận định bà Christina là một bà mẹ nhẹ nhàng, hoạt bát và rất yêu thương con. Nhưng tâm lý cô đã dần thay đổi sau khi cặp sinh đôi chào đời.
 
Theo Cường Điệp (Pháp Luật TPHCM)