-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
09/07/2020 17:05Mẹ trẻ đi chơi với bạn trai 8 ngày bỏ con gái 3 tuổi ở nhà một mình đến chết, kết quả khám nghiệm hé lộ chuyện phẫn nộ khác
Vào ngày 8/7, trang NHK đưa tin, Saki Kakehashi, một nữ nhân viên quán bar 24 tuổi đã bị bắt giữ vì gây ra cái chết cho bé Noa, con gái 3 tuổi của người phụ nữ này.
Theo đó, bé Noa đã ở nhà một mình tại nơi cú trú ở phường Ota, Tokyo, trong khoảng thời gian 8 ngày, từ ngày 5 - 13/6 trong khi người mẹ đi chơi với bạn trai ở tỉnh Kagoshima.
Sau khi đi chơi về, vào khoảng chiều ngày 13/6, Kakehashi đã gọi điện đến 119 thông báo con gái mình không thở nữa. Sau đó bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ cho biết đứa trẻ đã tử vong.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Noa chết do bị mất nước và đói. Chắc chắn trong suốt 8 ngày người mẹ vắng nhà, bé gái 3 tuổi đã phải chịu đựng quãng thời gian đau khổ khi không được ai chăm sóc.
Hàng xóm cho hay, họ không hề biết Kakehashi có con vì trước nay họ chưa từng nghe thấy có tiếng khóc hay cười đùa của đứa trẻ. Sau khi bị bắt giữ người mẹ đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan điều tra, Kakehashi cho hay: "Tôi không nghĩ rằng con bé sẽ chết. Tôi cho rằng một đứa trẻ 3 tuổi có thể tự sống được".
Cảnh sát cho biết, Kakehashi và bé Noa đã sống trong căn hộ hiện tại từ khoảng tháng 7/2017 sau khi người mẹ ly hôn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Kakehashi thường xuyên đi uống rượu ở nhiều địa điểm khác nhau trong thủ đô và để con gái nhỏ ở nhà một mình. Thông thường cô này sẽ đi thâu đêm đến sáng, nhiều nhân viên quán bar và cũng là đồng nghiệp của Kakehashi không hay biết cô ta có con.
"Cô ấy thường rời khỏi nhà trong nhiều ngày hoặc trở về nhà lúc sáng sớm khiến đứa trẻ không được chăm sóc", một người quen của Kakehashi tiết lộ.
Cảnh sát nghi ngờ rằng bé Noa đã bị lạm dụng và bỏ bê trong một thời gian dài. Vào tháng 5 vừa qua, người mẹ cũng đi thăm bạn trai ở Kagoshima trong 3 ngày và bé Noa cũng bị bỏ mặc một mình trong thời gian đó.
Dạ dày của đứa trẻ gần như trống không, tã không được thay trong một thời gian dài và trong căn hộ thì chứa đầy rác. Tại trường mầm non nơi bé Noa từng được gửi cho biết, hơn một năm nay bé Noa đã không xuất hiện ở đây nữa.
Theo Diệp Lục (Nhịp sống Việt)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (14 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (29 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (42 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (55 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)