Thế giới

Mẹ vụng trộm với bạn trai của con gái ruột, bị phát hiện vu vạ cho con bị bệnh thần kinh, hành động cuối cùng với tình trẻ khiến tất cả phẫn nộ

Một cô gái trên lên TikTok giãi bày chuyện buồn gia đình khi mẹ ruột có hành vi qua lại với bạn trai cô rồi cùng nhau bỏ trốn.

Cô gái tiết lộ bản thân đã thấy "có gì đó sai sai" trong mối quan hệ với bạn trai, khi anh này lúc nào cũng tỏ ra vô cùng thân thiết gần gũi với mẹ ruột cô.

Và trực giác của cô đã đúng, nhưng điều đau đớn là chính cô bắt gặp bạn trai và mẹ trau nhau nụ hôn.

Tuy vậy, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn, khi một ngày nọ cô phát hiện ra mẹ và bạn trai đã quan hệ với nhau 8 tháng.

Khi mọi chuyện vỡ lở và đối mặt với sức ép của mọi người, bà mẹ đã cùng bạn trai cô gái bỏ trốn, sau đó đính hôn và có con với nhau.

Mẹ vụng trộm với bạn trai của con gái ruột, bị phát hiện vu vạ cho con bị bệnh thần kinh, hành động cuối cùng với tình trẻ khiến tất cả phẫn nộ
Ảnh minh họa: Shutterstock

Trên TikTok, cô gá trẻ chia sẻ những biến động đã xảy ra trong mối quan hệ với bạn trai và mẹ ruột.

"Mẹ tôi đã quan hệ với bạn trai suốt 8 tháng, cho tới ngày trước sinh nhật 18 tuổi của tôi thì đã bỏ đi cùng hắn ta và giờ đây họ đã đính hôn và có con với nhau. 4 năm nay tôi không liên lạc với họ," cô gái mở đầu câu chuyện.

"Về mối quan hệ của tôi với bạn trai cũ: Khi đó tôi 17 tuổi và anh ta 21 tuổi. Mọi thứ hoàn toàn bình thường nhưng tôi rất ngây thơ," cô nói.

"Khi mối quan hệ trải qua một tháng, bạn trai cũ ở lại nhà cha mẹ tôi, cha mẹ tôi nấu trà, cha tôi lúc đó do làm việc quá mệt đã ngủ trên ghế sofa. Mẹ và bạn trai cũ của tôi dọn dẹp và rửa bát đĩa," cô gái nói thêm.

"Có lẽ tôi đã có linh cảm điều gì đó không ổn, dường như tôi nghe thấy tiếng động nhưng không chắc. Tôi đã bước xuống cầu thang và trông thấy mẹ tôi đang hôn bạn trai tôi. Tôi đã phản ứng rất dữ dội," cô gái cho biết.

"Cả hai đều tìm cách phủ nhận, họ cố làm cho tôi tin rằng tôi bị điên rồi," cô gái nói.

Cô gái sau đó tiết lộ mẹ và bạn trai đã khiến cô tin rằng cô có triệu chứng bệnh thần kinh, và sau đó cô phải tới gặp bác sĩ và uống thuốc.

Cô gái thừa nhận bản thân đã bị lừa gạt. Do quá tin vào mẹ ruột và bạn trai, cô đã cho rằng bản thân phản ứng thái quá và chấp nhận uống thuốc an thần. Mối quan hệ giữa mẹ cô và bạn trai cô tiếp tục kéo dài thêm bảy tháng, cho tới một ngày trước sinh nhật 18 tuổi của cô.

Sau đó, cô gái tiếp tục kể lại thời điểm cô phát hiện ra mọi chuyện không phải là do cô tưởng tượng.

"Đó là một ngày bình thường, tôi đi làm, cha mẹ tôi cũng đi làm, bạn trai cũ tôi cũng vậy. Sau khi tan ca, tôi gặp bạn trai tại nhà mẹ anh ta, và chúng tôi chuẩn bị bữa tối. Điện thoại của anh ta được đặt ở bên ngoài, chúng tôi rất tất bật chuẩn bị cho bữa tôi. Bỗng nhiên điện thoại anh ta thông báo nhận được tin nhắn," cô gái nói.

"Tin nhắn đó là của mẹ tôi, nội dung đại loại là, 'Chàng trai à, em hy vọng anh đã có một ngày làm việc tuyệt vời, anh là thế giới của em'. Khi đó tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tóm ngay lấy điện thoại của anh ta," cô gái kể lại.

"Tôi nghĩ anh ta đã hoảng loạn nên túm lấy tôi và đè tôi vào tường. Chúng tôi vật lộn ít lâu, tôi đã gọi điện thoại cho mẹ để hỏi điều gì đang xảy ra. Mẹ tôi gào lên, nói tôi phải buông anh ta ra ngay. Tôi nói rõ ràng rằng tôi không tấn công anh ta, chỉ là anh ta đang cố lấy lại chiếc điện thoại," cô gái nói thêm.

Cô gái sau đó đã lái xe tới chỗ làm việc của bố ruột để thông báo sự việc động trời cho ông biết. Bố cô đã đón nhận tin không vui một cách rất bình thản, thậm chí còn hỏi cô có bị tổn thương không.

Khi cô cùng bố trở về nhà, mẹ cô đã thu dọn đồ đạc và bỏ trốn cùng bạn trai cô. Bà ta thậm chí đưa chó cưng của gia đình đi cùng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-vung-trom-voi-ban-trai-cua-con-gai-ruot-bi-phat-hien-vu-va-cho-con-bi-benh-than-kinh-hanh-dong-cuoi-cung-voi-tinh-tre-khien-tat-ca-phan-no-tintuc801124