-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
22/05/2022 15:34Mẹ xả khí gas tự tử cùng hai con gái nghi do trầm cảm sau khi chồng qua đời

Cảnh sát quận Vasant Vihar, thủ đô New Delhi hôm 21/5 đã phát hiện ba thành viên của một gia đình đã tử vong trong một căn hộ ở khu vực trong một vụ nghi là tự sát.
Tại hiện trường bốn bức thư tuyệt mệnh đã được phát hiện, nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do các nạn nhân bị ngạt thở.
Điều tra sơ bộ cho thấy trước đó những người trong gia đình đã bọc kín cửa sổ bằng những túi nilon và băng keo, cánh cửa cũng được khóa từ bên trong khiến không ai có thể vào căn hộ. Thi thể của bà Manju và hai con gái của bà là Anshika (27 tuổi) và Anku (25 tuổi) được tìm thấy trên giường trong phòng, căn nhà được thắp sáng bằng một chiếc lò sưởi mini loại dùng cho gia đình, ngoài ra bình gas cũng đã được mở.

Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi từ người dân sau khi hàng xóm đến gõ cửa thăm nhà nhưng không có ai trả lời. Sau khi lực lượng chức năng đến nơi đã cố gắng phá khóa để vào nhà, tuy nhiên ngay khi bước chân vào, nhiều người đều choáng váng vì ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc.
“Nhân viên của chúng tôi nhận thấy bình gas đã được mở một phần và 3 nạn nhân đang nằm trên giường. Bốn trang giấy của bức thư tuyệt mệnh đã được thu hồi cùng với ba cây nến nhỏ và một chiếc lò sưởi bếp than mini để trong phòng.” Cảnh sát Ấn Độ cho biết.
Ngoài ra cảnh sát cho biết khi ập vào căn phòng của các nạn nhân, họ tìm thấy một tờ giấy ghi "Quá nhiều khí độc chết người, không đốt diêm hoặc bật lửa sau khi đã mở hết cánh cửa, ngôi nhà chứa đầy khí độc rất nguy hiểm." Tờ giấy ghi được đặt ngay chỗ thuận tầm mắt nên đã tránh một vụ hỏa hoạn cho những người không liên quan.
Một nhân viên giấu tên kể lại với tờ India Today: “Chồng của bà Manju đã qua đời vào tháng 4 năm 2021 vì căn bệnh Covid-19 và kể từ đó gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Bà Manju cũng hay phải nằm liệt giường vì bệnh tật. Qua điều tra sơ bộ, có vẻ như họ đã chết do ngạt thở.”
Nhiều người cho rằng, do người chồng đã qua đời cộng với bệnh tật liên miên khiến hoàn cảnh gia đình luôn trong tình trạng túng quẫn nên bà Manju đã sinh ra ý tưởng tiêu cực. Tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự việc cũng như người đã thực hiện toàn bộ kế hoạch tự tử trên.

Đội pháp y sau đó cũng đã được đưa đến để lấy dấu vân tay trên các đồ vật nhằm điều tra thêm về sự việc đau lòng này.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (46 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (51 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




