Thế giới
15/12/2020 10:08Meghan lần đầu lộ diện sau tiết lộ sảy thai
Tối 13/12, Nữ công tước xứ Sussex bất ngờ xuất hiện trong một video của CNN nhằm ca ngợi "những người hùng thầm lặng" trong đại dịch Covid-19. Ngồi trên một chiếc ghế dài có vẻ như được đặt trong khuôn viên của biệt thự mới tậu gần 15 triệu USD tại California, Meghan bày tỏ lòng biết ơn với những người làm công việc tiếp tế lương thực và tuyên bố "chúng ta cần nhắc nhở người khác phải nuôi hy vọng".
Meghan nói: "Chúng tôi đã được chứng kiến các cộng đồng đứng lên và chung tay hành động. Khi chương trình bữa trưa cho trẻ em bị tạm dừng, chúng tôi đã thấy những người hàng xóm đứng ra chịu trách nhiệm cho lũ trẻ nhận được dinh dưỡng cần thiết. Và khi những người dễ nhiễm bệnh hoặc dễ bị tổn thương không thể ra khỏi nhà, chúng tôi, với tư cách là một cộng đồng, đã có mặt để mang đồ ăn cần thiết đến tận nhà cho họ.
Chúng tôi biết giá trị của thực phẩm; nó là nguồn nuôi dưỡng, nguồn sống và trong những thời khắc khủng hoảng nhất, nó còn mang đến sự ấm áp, an ủi như một cái ôm - đặc biệt trong trường hợp chúng ta đang phải giãn cách xã hội như lúc này đây".

Sau khi rời Vương quốc Anh để trở về quê hương ở California, Mỹ, Meghan đã tham gia tình nguyện với nhiều tổ chức ở địa phương. Hồi tháng 4, cô và Harry từng giúp phân phát bữa ăn cho dự án Angel Food - một tổ chức phi lợi nhuận chuẩn bị và cung cấp bữa ăn cho những người mắc bệnh hiểm nghèo.
Tới tháng 6, cặp vợ chồng cựu hoàng gia tiếp tục làm việc với Homeboy Industries và hỗ trợ một tiệm bánh làm đồ ăn cho chương trình #FeedHOPE - phát bữa ăn cho người cao tuổi và thanh niên đang phải đối mặt với tình trạng mất an toàn thực phẩm do đại dịch gây ra.
Sau đó, tới tháng 8, Harry và Meghan lại đi trao những túi đồ dùng như quần áo và bỉm tại một sự kiện của Baby2baby, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn.

Đây là lần đầu tiên nữ công tước 39 tuổi lộ diện công khai kể từ khi viết một bài báo đăng trên New York Times hôm 25/11, tiết lộ chuyện bị sảy thai hồi tháng 7 và mô tả rằng đó là "nỗi đau không thể chịu đựng nổi" với mình cũng như chồng, Hoàng tử Harry.
Meghan tuyên bố cô chọn chia sẻ nỗi đau một cách công khai để thực hiện "những bước đầu tiên trong việc chữa lành". Những chia sẻ của cô đã nhanh chóng nhận được làn sóng ủng hộ từ những phụ nữ cũng từng bị mất đi đứa con của mình.
Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Thói quen uống nước tưởng tốt hóa ra cực hại dạ dày: Nhiều người đang mắc phải (20/07)
-
Ông Trump đổi ý, đồng ý giao vũ khí hàng đầu cho Kiev, trừng phạt Nga: Hé lộ vai trò của 2 nước (20/07)
-
Sức khỏe các nạn nhân vụ đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
U23 Việt Nam thắng nhẹ U23 Lào: Giấu bài hay thiếu nhiệt (20/07)
-
Tàu du lịch bị đắm trên vịnh Hạ Long do gặp phải siêu dông vùng nhiệt đới (20/07)
-
Bão số 3 Wipha vào Quảng Ninh - Thanh Hóa tối 21/7, gió giật đến cấp 14 (20/07)
-
Tiếng gọi sinh tử trong con tàu đắm và phút nghẹt thở chàng trai giải cứu 4 người (20/07)
-
Nhân chứng kể lại giây phút lật tàu du lịch chở 51 người trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Đêm tang thương ở Quảng Ninh: Người thân quặn lòng nhìn từng thi thể được đưa về bờ (20/07)
-
Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người (20/07)
Bài đọc nhiều




